Trẻ trung một con phố

(Baonghean) - Tên phố là tên người đội trưởng đầu tiên của đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Kim Đồng. Có lẽ vì thế nơi đây trở thành điểm hẹn của  học trò với la liệt các hàng quán với những cái tên thật “teen”, thật ngộ nghĩnh: Du hí, Măm, Buzz, ốc lá… cùng hàng chục những cái quán không tên khác… Và rất nhiều cửa hàng thời trang, cửa hiệu uốn tóc, các quán kem dành cho giới trẻ mọc lên ngày một nhiều.
Nhưng người lớn, người trung tuổi đừng “lạc đường” sang đây tìm đồ nhé. Khó lắm, chỉ có đồ của lũ “nhất quỷ, nhì ma” thôi…
Tôi thích đi trên con phố này vào chiều tan tầm. Chẳng phải vì muốn tiết kiệm thời gian, cũng chẳng phải vì muốn tránh cảnh xô bồ ở những con phố lớn mà đơn giản chỉ muốn được nhìn lại mình của mười, mười lăm năm về trước trong màu áo học trò. Ít nơi nào ở Thành phố Vinh mà buổi chiều  lại có đông bóng dáng học sinh như ở phố Kim Đồng… Từng nhóm, từng nhóm nhỏ ngồi tụm vào nhau, thích thanh cảnh thì ăn ổi dầm, cóc dầm bên hè đường, muốn ấm bụng hơn thì thưởng thức bún mắm tôm, phở cuốn, bánh tráng trộn tại quán ăn Hải Phòng. Còn muốn nhâm nhi một ly Capuchino, hay muốn được thưởng thức một ly kem hoa quả mát lạnh thì vào Miaow’coffe hay Kem Sài Gòn…
Quán ngày càng nhiều thì  phố ngày càng đông bởi sự bình dị, dân dã. Ngồi trên hè phố, có thể nhìn từng dòng người qua lại trong ráng chiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những anh lính duyệt binh ở một doanh trại quân đội kề đó. Từng hình ảnh, hình ảnh lướt qua nhau nhẹ nhàng  khiến chúng ta thấy như cuộc sống ở phố trôi qua rất chậm. Cảm giác như tìm đến đây là để mỗi người tự xả hơi, tự cho mình một phút thanh thản sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi…
Đường Kim Đồng - TP. Vinh.
Đường Kim Đồng - TP. Vinh.
Phố Kim Đồng có nhiều khu dân cư khác nhau, ở đó vừa có dân gốc, có người tứ xứ từ nơi khác đến, có một khu gia binh chủ yếu là các tướng tá về hưu. Mấy năm trước, tôi cùng một đồng nghiệp đến nhà một vị đại tá quân đội nằm trên trục đường này. Khi đó mới vào nghề, chưa bạo dạn như bây giờ nên bước chân vào nhà còn e ngại lắm. Thế mà, vừa vào cửa, mọi cảm xúc như trôi hết về đâu khi bất ngờ thấy một rừng  phong lan với hàng trăm dò treo kín hai tầng của ngôi nhà. Say mê tẩn mẩn, hai đứa ngồi cặm cụi hỏi về lịch sử, về tên gọi của từng dò phong lan rồi chợt “lặng” đi khi nhận ra rằng: người lính già kia sau hơn bốn mươi năm lăn lộn với đời binh nghiệp, với những cánh rừng ở Lào nay về hưu nhớ rừng, nhớ anh em đồng đội đến vô cùng. Nỗi nhớ đó ông gửi gắm qua những dò phong lan, là những kỷ vật vô giá ông và đồng đội đã tìm được sau nhiều năm lăn lộn trong rừng. Thế nên, những cây phong lan trong vườn ông không phải gọi bằng những cái tên thông thường như Đuôi cáo, Vảy rồng, Kiếm đỏ, Hoàng thảo xoăn mà còn có những cái tên gắn với những tên rừng, tên tỉnh mà ông đã đi qua như Trường Sơn, LuôngPhabang, Savannakhet, Noọng Hét… 
Phía đầu con phố là khu dân cư gốc ở phường Hưng Bình. Nơi đây, chưa xa vẫn còn là điểm nóng về tệ nạn, ma túy, cư dân chủ yếu làm nghề tự do như xích lô, ba gác. Nay, trong số đó có nhiều người “hoàn lương” trở về mở quán gò hàn, nhôm kính, tìm kế sinh nhai ngay trên mảnh đất của gia đình. Phố cũng dành một phần lớn diện tích, nơi đẹp nhất kề ngã tư để làm đài tưởng niệm liệt sỹ. Đối diện là sân vận động phường Hưng Bình. Ở đây, bà con trong khu phố gắn một chiếc loa, hầu như sáng sớm nào đi qua cũng nghe tiếng radio và những bài hát cũ. Bỗng thấy xuyến xao như tìm lại được Vinh những năm nào!
Lang thang và là khách quen của nhiều quán hàng nơi đây cũng mới nhận ra một điều, quán hàng tuổi teen nên chủ quán ở đây hầu hết cũng còn rất trẻ và họ kinh doanh trước hết là bởi đam mê và thích thử thách. Chủ quán của Miao’s pizza là một cô gái năng động thuộc thế hệ 8X và Miao chính là đứa con tinh thần của cô sau hơn 5 năm đi lao động ở Cộng hòa Ship. Có lẽ, cũng bởi vì thế nên vào đây, khách tinh mắt có thể nhận thấy, quán có hơi hướng của những quán cà phê ở các nước thuộc khu vực Địa Trung Hải với những khung cửa kính màu trắng, những mái hiên nhỏ với những dò hoa leo xinh xắn…
Trước  khi chọn đường Kim Đồng để mở cửa hàng, chủ quán đã phải thăm dò rất nhiều địa điểm và chỉ có duy nhất ở đây cô mới tìm thấy một căn nhà xây theo hình xéo để cô có thể thỏa mãn thiết kế theo ý thích của mình… Cô chủ cũng là người từng đam mê làm báo, thế nên vào đây, khách thích thú khi nhìn thấy rất nhiều khung ảnh nhỏ, trên đó là những khoảnh khắc đẹp ghi lại những nơi cô đã từng đi qua, những gương mặt đáng yêu cô đã từng bắt gặp.
Qua ngã tư một đoạn nữa là quán “Ốc lá” mới được mở cách đây hơn một năm. Quán do một cô gái đứng ra quản lý nhưng người chủ thực sự lại là một chàng trai chưa đến ba mươi tuổi hiện đang làm ở ngân hàng quân đội. Thành – đầu bếp chính cũng là người bạn thân của chủ quán nói với tôi, ý tưởng thành lập quán đến rất tình cờ, từ một lời “gợi ý” của người bạn: “Sao ở đâu cũng có ốc Sài Gòn, còn Vinh thì không?”. Thấy hay, cả hai rủ nhau vào Sài Gòn lê la từ quán hàng này sang quán hàng khác để nếm thử, còn Thành thì tình nguyện ở lại Sài Gòn hơn năm tháng, xin vào làm phụ bếp ở các quán ốc để học lỏm… Có ai ngờ, ý tưởng táo bạo ban đầu đó nay lại đang nuôi sống năm, sáu lao động với thu nhập trung bình từ 2 – 5 triệu đồng/tháng. Còn người Vinh thì có thêm một địa chỉ mới để thưởng thức đặc sản Sài Gòn.
Còn một đoạn khu phố nữa của đường Kim Đồng mà không hẳn ai cũng biết, đó là đoạn đường chạy từ đầu cây xăng đường Nguyễn Văn Cừ chạy qua Ủy ban phường Hưng Phúc, nối sang đường Hermann Gmeiner. Đường chưa mở xong, nhìn chẳng khác nào một ngõ nhỏ. Cả quãng đường này vốn là nơi trồng rau của người dân vùng cây cảnh trước kia, xưa hơn, gần nơi đây từng có chùa Tập Phúc. Nghe những người già kể lại, đây vốn là một trong những ngôi chùa lớn nhất Nghệ An, rộng gần 100 mẫu và có tòa tháp cao 9 tầng…
Hoài niệm về vùng đất cũ và qua lại những hàng quán mới để thấy phố Kim Đồng theo quy luật bất biến cũng biến đổi theo từng ngày. Có thể có sự ngỡ ngàng, có thể có sự tiếc nuối nhưng cũng không thể phủ nhận có thêm những điều mới mẻ. Kim Đồng, cũ hay mới thì cũng “hút” tôi, bởi sự nhẹ nhàng, rất riêng đó!
Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.