Tương Dương: Đi câu một học sinh bị nước cuốn trôi

(Baonghean.vn) - Vào hồi 15h 30 ngày 8/11, trong khi đang đi câu, em Nguyễn Đình Trọng (SN 2001) trú tại làng Mỏ Than,  xã Tam Quang (Tương Dương) học lớp 9A trường THCS Tam Quang đã xuống sông tắm và bị nước cuốn trôi. Đến thời điểm này thi thể em trọng vẫn chưa được tìm thấy.

Đông đảo người dân ra hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Đông đảo người dân ra hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Anh Kha Văn Mạo, Trưởng Công an xã Tam Quang cho biết, vào khoảng thời gian trên, em Trọng cùng một số bạn bè rủ nhau đi câu tại bờ sông Lam gần chân đập Thủy điện Khe Bố (bản Tam Hương, Tam Quang, Tương Dương). Trong lúc đang câu, em Trọng cởi bỏ quần áo lội xuống sông để tắm và bị nước cuốn trôi.

Tại thời điểm đó có nhiều người đang câu cá ở gần khu vực này, tuy nhiên do dòng nước chảy xiết, và vị trí em Trọng tắm khá xa nên mọi người không thể cứu kịp.

Điểm em Trọng bị nước cuốn trôi cách chân đập Thủy điện Khe Bố khoảng 200m.
Điểm em Trọng bị nước cuốn trôi cách chân đập Thủy điện Khe Bố khoảng 200m.

Anh Mạo cho biết thêm, sau khi nghe tin báo từ cơ sở, lãnh đạo xã đã trực tiếp tới hiện trường và huy động mọi người đi tìm kiếm nạn nhân  nhưng vẫn chưa tìm thấy. Địa điểm em Trọng bị nước cuốn trôi cách chân đập Thủy điện Khe Bố chừng 200m.

Văn Chiến

tin mới

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.