Lại tiếp diễn chuyện buồn vỡ "hụi"

(Baonghean) - Dù đã cận kề Tết Nguyên đán nhưng nhiều hộ dân ở xã Tân Sơn (Đô Lương) và các vùng lân cận đang “đứng ngồi không yên” vì thông tin bà Nguyễn Thị Loan vỡ "hụi" với số tiền hàng chục tỷ đồng. Và, họ mong muốn được các cơ quan thực thi pháp luật làm rõ nguyên nhân...
 Nhà chủ
Nhà chủ "hụi" Nguyễn Thị Loan ở xóm 8, xã Tân Sơn.
Hoang mang làng quê 
Hơn 1 tháng nay, hàng chục người dân trên địa bàn xã Tân Sơn (Đô Lương) và các vùng lân cận như “ngồi trên đống lửa” khi biết tin chủ "hụi" Nguyễn Thị Loan (SN 1976, trú tại xóm 8, xã Tân Sơn) không có khả năng trả nợ. Những người dân này, có người tham gia "phường, hụi" do bà Nguyễn Thị Loan làm chủ; có người cho bà Loan vay lấy lãi suất cao; cũng có người là anh em thân tộc nên cho bà Loan vay không lấy lãi. Những món tiền họ đưa cho Nguyễn Thị Loan chính là từ sự chắt bóp, góp nhặt trong nhiều năm mà có. Như gia đình chị Nguyễn Thị Lộc, chủ một cửa hàng kinh doanh tạp hóa sát chợ Đình là một ví dụ. Tháng 8/2014, gia đình chị Lộc bán chiếc xe ô tô được 160 triệu đồng để lấy tiền cho con du học Nhật Bản. Do còn vài tháng mới đến ngày con đi học, bà Nguyễn Thị Loan cần tiền gấp nên chị Nguyễn Thị Lộc đã cho bà Loan vay 170 triệu đồng. Vì còn có quan hệ thân tộc, lại sống cùng trong thôn xóm, nên việc chị Lộc cho vay tiền khá giản đơn, chỉ vắn tắt vài dòng: "Hôm nay ngày 21/7/2014 (AL), gì Loan Sơn xóm 8, Tân Sơn vay gì Lộc Hải xóm 8, Tân Sơn với số tiền là 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng). Người vay: Nguyễn Thị Loan". Theo chị Lộc kể, ngày 27/7/2014 (AL), chị đến hỏi tiền thì bà Loan trả 10 triệu đồng. Những ngày sau, chị tiếp tục đến hỏi số tiền còn lại thì bà Loan liên tục xin khất. Cho đến ngày thấy có nhiều người đến nhà bà Loan đòi tiền, sau đó, bà này lại đổ bệnh đi Hà Nội điều trị thì chị biết chuyện vỡ nợ đã xảy ra. Chị Lộc nói rằng: “Gia đình bán tạp hóa ở chợ quê, mỗi ngày kiếm được dăm chục ngàn chứ nào dư giả gì. Để có tiền cho con trai đi học ở Nhật Bản, gia đình chúng tôi đành bán cả phương tiện đi lại, làm ăn. Vì là chỗ chị em thân tộc, tôi có lấy lãi suất gì đâu, cứ nghĩ gì ấy vay ít hôm như đã hẹn, không ngờ gì ấy không trả, giờ lại vỡ nợ. Tôi bây giờ cũng không biết lấy đâu ra tiền để cho con đi học nữa”.
Với trường hợp của ông Nguyễn Tất Vinh (cùng trú tại xóm 8, xã Tân Sơn) thì lại cho bà Nguyễn Thị Loan vay để lấy lãi suất cao. Ông Nguyễn Tất Vinh cho hay: "Qua nhiều lần, đến nay bà Loan vay của tôi tổng cộng 315.000.000 đồng tiền gốc. Nếu tính cả lãi suất thì lên tới 400.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến nay bà Loan chưa trả được đồng nào. Đến mỗi lần nhận lãi, bà Loan ngỏ ý vay lại. Vì gia đình chưa sử dụng nên cho vay, nhưng không ngờ bà Loan lại bị vỡ hụi...". Cũng theo ông Vinh, bà Nguyễn Thị Loan làm nghề "kinh doanh tiền" từ nhiều năm nay với lãi suất cao; ở Tân Sơn và các vùng lân cận có nhiều người cho bà này vay và hiện đều trong tình trạng tương tự như vậy. Thậm chí, có người là cán bộ ngân hàng cho bà Loan vay hơn 6 tỷ đồng. Trước đó ít ngày, chị cán bộ này đã đưa người đến nhà bà Loan để đòi tiền nhưng cũng đành về không...
Giấy vay tiền của Nguyễn Thị Loan khi vay tiền của chị Nguyễn Thị Lộc.
Giấy vay tiền của Nguyễn Thị Loan khi vay tiền của chị Nguyễn Thị Lộc.
Theo ông Nguyễn Tất Trị - Bí thư Chi bộ xóm 8 thì thông tin bà Nguyễn Thị Loan vỡ "hụi" đã xảy ra được hơn 1 tháng nay; số tiền vỡ "hụi" chưa có số liệu chính xác. Tuy nhiên, tại xã Tân Sơn, hầu như xóm nào cũng có người cho bà Loan vay, trong đó nhiều nhất tại xóm 8, nơi gia đình bà Loan sinh sống. Việc vỡ "hụi" vỡ lở khi nhiều người đến đòi tiền nhưng bà Loan không trả được. Và có thể do áp lực nợ nần nên bà Loan ngã bệnh phải đi bệnh viện ở Hà Nội để điều trị. Sau khi có sự việc vỡ "hụi" của bà Loan, Đảng ủy, chính quyền xã, xóm đã chỉ đạo các chi bộ, ban cán sự xóm tổ chức tuyên truyền cho người dân, những ai cho chị Loan vay tiền thì làm đơn trình báo để thống kê danh sách gửi lên xã. Tuy nhiên, đến nay chưa có người dân nào đến trình báo với cán sự xóm. Dẫu vậy, theo ông Trị tìm hiểu thì ở xóm 8 có khoảng 30 hộ có liên quan đến chuyện vay, mượn tiền với bà Nguyễn Thị Loan; đa phần là vài chục triệu đồng, nhiều thì vài trăm triệu đồng.
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà riêng của bà Nguyễn Thị Loan gần cầu Đồng Mọ, cách chợ Đình chừng dăm chục mét. Nhà cấp 4 nhưng khang trang, rộng rãi, cổng vào khóa cửa im lìm. Theo hàng xóm cho biết, do nợ nần nên bà Loan và chồng là ông Nguyễn Kim Sơn đã "sơ tán", chẳng mấy khi thấy về nhà. Tìm hiểu thêm được biết, gia đình ông Sơn, bà Loan từng góp vốn để mua một chiếc xe giường nằm chạy tuyến Bắc - Nam, mở hiệu giặt là tại nhà, tuy nhiên sau khi vỡ nợ thì phần vốn góp mua xe đã sang tên cho người chủ xe còn lại; tiệm giặt là cũng đóng cửa luôn.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ
Theo ông Nguyễn Bá Tân - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã triệu tập bà Nguyễn Thị Loan lên trụ sở để làm việc. Bước đầu bà Loan thừa nhận “vỡ hụi” và không còn khả năng trả nợ. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, trấn an tư tưởng nhân dân, chính quyền xã Tân Sơn đã gửi công văn về cho các xóm yêu cầu tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Với những người tham gia chơi "hụi" hoặc cho bà Loan vay tiền, đề nghị làm đơn trình báo và kê khai số tiền cụ thể với ban cán sự các thôn, xóm hoặc với chính quyền xã. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại xã cũng chưa nắm được danh sách người cụ thể và tổng số tiền hụi mà bà Loan bị vỡ. 
Theo tìm hiểu được biết, ngày 26/1/2015, Đảng ủy xã Tân Sơn có Báo cáo số 338 gửi cho Huyện ủy Đô Lương. Theo Báo cáo 338 thì, gia đình bà Nguyễn Thị Loan (SN 1976) bị vỡ nợ do hoạt động cho vay nặng lãi và tổ chức phường hụi. Qua thống kê và lời khai của chồng bà Loan là ông Nguyễn Kim Sơn, thì hiện tại gia đình đang vay ngân hàng 900 triệu đồng và vay của trên 100 cá nhân, phường hụi với số tiền khoảng trên 10 tỷ đồng. Trong đó, vay tiền của chị Nguyễn Thị Hà, cán bộ Phòng giao dịch thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Phủ Diễn tại Đô Lương số tiền 6,6 tỷ đồng; cắm 7 bìa đất của các gia đình khác tại ngân hàng và các hiệu cầm đồ.
Chị Nguyễn Thị Lộc ở xóm 8, xã Tân Sơn kể lại chuyện cho Nguyễn Thị Loan vay tiền.
Chị Nguyễn Thị Lộc ở xóm 8, xã Tân Sơn kể lại chuyện cho Nguyễn Thị Loan vay tiền.
Để làm rõ nguồn gốc món tiền lớn mà bà Nguyễn Thị Hà - cán bộ Phòng giao dịch - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Phủ Diễn tại Đô Lương cho bà Nguyễn Thị Loan vay, chúng tôi đã làm việc ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc đơn vị này. Theo đó, bản thân ông Tài cũng mới biết thông tin vụ việc vỡ "hụi" của bà Nguyễn Thị Loan, trong đó có liên quan đến cán bộ do ngành quản lý được vài ngày. Ngay sau đó, ông đã lên Đô Lương để tìm hiểu và xác định được số tiền mà bà Nguyễn Thị Hà cho chủ hụi Nguyễn Thị Loan vay hoàn toàn là số tiền cá nhân, hoặc vay mượn của anh em, bạn bè chứ không liên quan đến tài chính của cơ quan. "Chị Hà làm ở bộ phận kiểm tra chứng từ nên không liên quan đến các giao dịch tiền mặt, tín dụng và đây hoàn toàn là việc cá nhân của chị Hà. Tôi đã kiểm tra để biết rõ về nguồn gốc tiền chị Hà cho bà Loan vay. Riêng hai người em chồng chị Hà đã cho vay đến 1.800.000.000 đồng; một số người trong cơ quan cũng cho chị Hà vay. Khi vay tiền, chị Hà đều nói với họ là vay để mua đất... Tôi rất buồn trước sự việc này. Hiện nay, chị Hà đang xin nghỉ phép để chữa bệnh... " - ông Nguyễn Đức Tài thông tin như vậy.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thường trực Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy xã Tân Sơn báo cáo, trên cơ sở đó, đã giao cho Công an huyện phối hợp với địa phương điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời chỉ đạo tăng cường đảm bảo tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đại diện lãnh đạo Công an huyện Đô Lương, chủ "hụi" Nguyễn Thị Loan đã được triệu tập lấy lời khai để điều tra làm rõ. Bước đầu xác định vụ việc vỡ "phường hụi" của bà Loan là có thật, và bà này vay tiền trả lãi suất từ 7.000 - 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày hoặc 1,5 - 2% tháng. Hiện nay, Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ báo cáo Thường trực Huyện ủy trong thời gian ngắn nhất để có sự chỉ đạo; bên cạnh đó, thắt chặt việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn... 
Cũng theo Công an huyện Đô Lương, nơi đây vào khoảng năm 1995 - 1996 đã từng xảy ra vụ vỡ "phường, hụi" với số tiền lớn làm chao đảo cuộc sống của không ít hộ gia đình, gây mất ổn định trật tự xã hội trên địa bàn. Còn trên địa bàn tỉnh, cách đây một thời gian, cũng xảy ra những vụ việc tương tự ở Nam Đàn, Diễn Châu, gây xôn xao dư luận. Những vụ việc đã xảy ra đều là những bài học đắt giá mà người dân cần phải rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Chẳng có lý gì khi các ngân hàng cho vay với lãi suất 7,5 - 8% năm, thì một phụ nữ thôn quê lại trả được lãi suất không tưởng đến 1,5 - 2% tháng (tương đương 18 - 20%/năm). Trò "phường, hụi" như vậy là trò tín dụng "đen" cần tẩy chay. Không nên ảo tưởng, không nên nghe những lời dẫn dụ đường mật, với những món lãi suất cao để rồi những đồng tiền chắt bóp, tích cóp bị những kẻ thiếu đạo đức lừa gạt, chiếm đoạt.
P.V

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.