Xa ngái đường về vì nối gót chồng buôn 'cái chết trắng'

Trần Vũ- Đặng Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Không lâu sau ngày chồng cũ nhận bản án cao nhất vì ma túy, Chiến cũng sa chân vào vết xe đổ của chồng. Dù sau phiên sơ thẩm, Chiến đã tìm cách rút ngắn thời gian ngồi tù và được tòa phúc thẩm chấp nhận. Thế nhưng, bản án 18 năm khiến đường về của thiếu phụ này trở nên xa ngái.

Nối gót chồng cũ buôn ma túy

Tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, gia đình của Nguyễn Thị Chiến (SN 1982) trở nên “nổi tiếng” khi hai vợ chồng đều vướng vào lao lý cùng do ma túy. Dù Chiến đã ly hôn chồng, nhưng việc người chồng cũ tham gia vào đường dây ma túy “khủng” và bị kết án tử hình khiến hành vi của cả hai được nhiều người biết đến.

Chồng cũ của Chiến là Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1973) đã cùng với đồng phạm thực hiện hành vi mua bán hơn 4,4 kg ma túy từ Nghệ An vào tỉnh Đắk Nông vào đầu tháng 2/2020. Sau khi đường dây buôn ma túy này bị bại lộ, Nguyễn Cảnh Vinh bị bắt và phải nhận mức án cao nhất là tử hình.

Sau khi chồng cũ bị kết án tù, thay vì chùn chân, lo sợ, thì Chiến lại mon men tìm hiểu con đường “làm ăn” của chồng. Dù biết tội phạm ma túy sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm, nhưng người đàn bà này vẫn dấn thân vào con đường phạm tội. Cụ thể, Chiến đã đi buôn ma túy để về bán lại cho khách.

bna-bi-cao-nguyen-thi-chien-anh-pv-8453.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Chiến. Ảnh: Trần Vũ

Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 8/2022, khi đang trên đường đến nhà mẹ đẻ thì Nguyễn Thị Chiến gặp người phụ nữ tên Hoa đang đẩy bộ xe máy do hết xăng. Khi người này hỏi vay tiền để đổ xăng thì Chiến bảo người đó về nhà mình lấy tiền. Từ cuộc gặp gỡ đó, Chiến bắt đầu liên lạc với người phụ nữ ấy.

Đầu tháng 11/2022, sau khi được Hoa gọi điện thông báo có ma túy bán, Chiến đã đặt mua 1 gói ma túy hồng phiến với giá 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày thực hiện giao dịch là sáng 17/11, thì Chiến đã mua 17 gói hồng phiến với giá 76 triệu đồng. Do Chiến không đủ tiền nên bên bán đồng ý cho khất nợ, khi nào bán được sẽ trả sau.

Sau khi mang số ma túy trên về nhà, Chiến cẩn thận chia ra thành nhiều gói nhỏ rồi cất giấu tại các vị trí trong nhà mình như mép sân, phòng ngủ, túi xách… Mục đích của người đàn bà này là sẽ bán dần cho khách để kiếm lời.

3 ngày sau, Chiến được một người liên lạc đặt mua 1 triệu đồng tiền ma túy. Trưa cùng ngày, khi Nguyễn Thị Chiến đang cầm theo hồng phiến ngụy trang trong bao thuốc lá để giao cho khách thì bị công an bắt quả tang. Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Chiến, cơ quan công an phát hiện nhiều gói ma túy được cất ở nhiều vị trí khác nhau. Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này Chiến phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 300 gam ma túy.

Đàn con bơ vơ

Với hành vi trên, Nguyễn Thị Chiến bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa sơ thẩm, lúc đầu bị cáo khai báo quanh co, khai không biết giá mua ma túy là bao nhiêu và số lượng hồng phiến như thế nào. Tuy nhiên, sau một hồi xét hỏi, nữ bị cáo đã thừa nhận hành vi mua bán ma túy như cáo trạng truy tố.

Nữ bị cáo đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi con, không có công việc ổn định. Bên cạnh đó, Chiến trình bày vì áp lực nợ nần, lại muốn “các con có một tương lai tốt, đầy đủ hơn” nên đã thực hiện việc mua bán ma túy.

bna-bi-cao-nguyen-thi-chien-truoc-khi-roi-toa-anh-pv-7102.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Chiến trước khi rời tòa. Ảnh: Trần Vũ

Khi bị vị chủ tọa nhắc nhở cho rằng, không thể viện vào lý do khó khăn để phạm tội thì Chiến cúi đầu, im lặng. Bị cáo trình bày biết việc chồng cũ bị bắt vì ma túy và phải lĩnh bản án cao nhất. Tuy nhiên, vì muốn kiếm nhiều tiền nên bị cáo đã nhắm mắt sa chân vào con đường vi phạm pháp luật.

Đối diện với bản án của pháp luật, nữ bị cáo xin tòa mức án nhẹ để sớm trở về chăm sóc các con nhỏ. Bị cáo trình bày lo sợ trong thời gian mẹ ngồi tù thì các con sẽ thất học, sa vào tệ nạn xã hội. Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chiến 20 năm tù.

Sau khi nhận bản án trên, nữ bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, nhất là việc 3 đứa con nhỏ đang cần sự chăm sóc của người lớn để xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, bị cáo cũng đưa ra tình tiết mới là từng báo tin tố giác tội phạm giúp cơ quan công an phá án vụ đánh bạc.

Suốt 2 lần diễn ra phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, các con của bị cáo đều đến tham dự để được gặp mẹ. Từ ngày mẹ bị bắt, 3 đứa con phải tự trông nhau và nương nhờ người thân. Bị cáo cho hay đó là điều khiến bản thân luôn cảm thấy áy náy, lo lắng cho các con của mình.

Trong thời gian được gặp mẹ tại tòa, những đứa con với gương mặt ửng đỏ vì trước đó chơi đùa ở sân tòa tỏ vẻ bẽn lẽn. Khi được mẹ hỏi thăm, mấy anh em chỉ gật đầu rồi im lặng. Vì đồng tiền, Chiến đã bất chấp tất cả, sa chân vào con đường phạm tội. Để rồi giờ đây, nữ bị cáo không những phải đối diện với bản án của pháp luật mà còn mang nỗi lo khác khi các con sống bơ vơ, thiếu vắng tình thương của bố mẹ.

Mang trong mình nỗi lo đó, bị cáo liên tục dặn dò người thân dạy bảo và cố gắng sát sao để những đứa con của thị tránh khỏi các cạm bẫy xã hội. Đó là trăn trở lớn nhất của nữ bị cáo trong thời gian mình đi chấp hành án tù.

Với việc cung cấp thêm tình tiết mới, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt từ 20 năm xuống 18 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thị Chiến về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Dù đường về của Chiến đã được rút ngắn lại, nhưng bản án 18 năm là thời gian khá dài đối với nữ bị cáo, bởi ở nhà là cả đoàn con thơ. Chắc hẳn trước khi sa chân vào ma túy, cả Chiến và chồng cũ đều biết rõ cái giá mà mình phải trả. Thế nhưng, vì lòng tham, cả hai đã nối gót nhau buôn ma túy, phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật. Để rồi giờ đây, những đứa trẻ vô tội phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc của bố mẹ và tương lai mịt mờ…

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.