Cụ bà khiến cả nước Nga ngưỡng mộ sau khi phượt Việt Nam

Sau khi một mình đến Việt Nam du lịch và được một du khách kể lại câu chuyện trên facebook, cụ bà 89 tuổi người Siberia được cả nước Nga ngưỡng mộ vì tình yêu cuộc sống.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam

Yelena Yerkhova là một cụ bà sống ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia và bắt đầu đi du lịch từ năm 83 tuổi. Từ đó tới nay, bà đã dành toàn bộ thời gian và lương hưu để khám phá các vùng đất trên thế giới. Trong ảnh là lúc bà chụp tại sân bay Domodevo, Moscow. Nga, trang Siberiantimes đưa tin ngày 26/10.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-1

Bà vừa có hành trình phượt một mình tới Việt Nam. Tại thời điểm này, bà đã 89 tuổi.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-2

Ngôn ngữ duy nhất bà biết là tiếng Nga, nhưng điều đó không cản được bước chân du lịch của bà. Yelena cho biết bà thích tiếp xúc với những nền văn hóa mới và kết bạn. Bức ảnh trên được bà chụp trong chuyến đến thăm Việt Nam vừa qua.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-3

Tại Việt Nam, cụ bà đã có nhiều trải nghiệm thú vị như đi xe ôm, thưởng thức ẩm thực địa phương và tắm biển.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-4

Trong ảnh là hai du khách Nga, đến từ Moscow. Họ kể lại rằng khi đang ngồi ăn thì nghe thấy một giọng Nga bên cạnh.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-5

Một trong hai du khách đã ra bàn của bà và dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh với người bồi bàn những yêu cầu của bà.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-6

Yekaterina Papina, một du khách Nga đến Việt Nam du lịch và làm quen với cụ bà cho biết bà rất bạo dạn, không sợ biển. Cô và một người bạn của mình đã cùng xuống biển tắm với bà, mục đích là giúp Yelena không bị ngã bởi những con sóng.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-7

Câu chuyện về cụ bà 89 tuổi đi du lịch thế giới đã được Yekaterina Papina kể trên trang xã hội cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm, thán phục của người dân xứ sở bạch dương.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-8

Cụ bà đã được một kênh truyền hình của quê hương mình phỏng vấn. Tại đây, bà cho biết: "Tôi mới chỉ bắt đầu cuộc sống của mình mà thôi. Tôi mất cha mẹ từ khi lên ba, đến năm 14 tuổi, thế chiến thứ hai nổ ra. Tôi lập gia đình, nhưng thường bị chồng đánh đập. Tôi dành nhiều năm để làm việc và dường như tôi chẳng có gì cả. Khi đi du lịch, cả thế giới như mở ra trước mắt tôi".

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-9

Chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài của bà là Czech. Bà thích nơi này đến mức đã quay lại thêm 3 lần nữa. Sau đó, hành trình của Yelena mở rộng sang Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan. Trong ảnh là Yelena (giữa) chụp cùng những người bạn Nga mới quen trong chuyến thăm tới Việt Nam.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-10

Yelena cho biết, mỗi năm bà đi du lịch hai lần, và số tiền này được trích ra từ việc bà tiết kiệm lương hưu.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-11

Yevgeny Yevtikhov, quản lý tour của một công ty du lịch cho biết chưa bao giờ anh gặp một du khách lớn tuổi nào lại háo hức muốn khám phá các vùng đất mới như bà.

cu-ba-khien-ca-nuoc-nga-nguong-mo-sau-khi-phuot-viet-nam-12

Tháng 4/2017 Yelena sẽ 90 tuổi và hiện giờ, bà chuẩn bị cho hành trình tới Israel.

Theo VNE

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.