Chia tay chỉ vì ... Facebook

Vợ chồng chat qua Facebook cho đỡ tốn tiền. Bữa nọ, chồng "bắt gặp" chị cười trìu mến với nam đồng nghiệp, nổi cơn ghen lồng lộn.

vo-chong-ra-toa-vi-facebook

Ảnh minh hoạ

Anh làm cán bộ phụ trách thông tin cơ mật ở xí nghiệp nên thường xuyên trực ca đêm. Chị làm giáo viên ở một trường gần nhà. Hai vợ chồng mua hai điện thoại thông minh để nhắn tin với nhau qua Facebook cho đỡ tốn tiền. Anh chị quy ước “công khai mật khẩu và thường xuyên cập nhật thông tin của nhau”. Những đêm trực trong cơ quan, anh lại mở chát với chị. Lúc rảnh rỗi mà chồng bận, chị chát với bạn bè, người thân, vào tường nhà mọi người bình luận hay cập nhật thông tin của mình. Chị cảm thấy hài lòng vì qua Facebook, chị gặp được bạn cũ và cả bạn mới.

Những tấm ảnh chị chụp với các đồng nghiệp nam đều được đưa lên mạng xã hội một cách vô tư mà không nghĩ ngợi gì. Trong một ca trực, anh vào Facebook của vợ, tá hỏa thấy ảnh vợ đang đứng cạnh một thanh niên đẹp trai và nhìn anh ta trìu mến còn anh chàng ghé vào đầu chị, các đồng nghiệp khác bên cạnh cũng vô cùng hớn hở. Những lời bình luận về bức ảnh càng khiến anh nóng mắt: “Đẹp đôi thế”, “Em biết rồi nha, em mách anh ấy”, “Gớm, gái có chồng mà còn tí tởn, định bắt cá hai tay hả…”. Cơn ghen nổi lên. Anh đùng đùng bỏ trực, nửa đêm chạy xe máy về nhà, dựng vợ dậy quát mắng. 

Sau đó, vợ chồng anh chiến tranh lạnh. Những bữa cơm chung ngột ngạt. Dù chị đã nhiều lần giải thích những thông tin anh đọc được chỉ là ảo, là tán gẫu giết thời gian, nhưng anh không nghe. Anh cay nghiệt “ai biết ma ăn cỗ”. Khi chị nói: “Em mang bầu rất mệt, anh còn hành hạ em”, thì anh đay nghiến: “Chưa chắc nó là con tao”. Thực hiện chiêu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, mỗi đêm đi trực, anh khóa trái cửa mang chìa khóa theo để chị không thể ra ngoài, và nếu có "đứa nào léng phéng” thì cũng đứng ngoài “rỏ dãi”. Có đêm chị bị đau bụng, có đêm chị lên cơn nghén thèm ăn nhưng đành vật vã trong nhà...

Không chịu nổi sự ngược đãi tinh thần của chồng, chị cầm đơn đến tòa án xin ly hôn. Trong đơn chị viết: “Tôi và anh kết hôn từ đầu năm 2014. Nghĩ có con là sợi dây ràng buộc để anh và tôi xóa đi những giận hờn vô cớ và bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm quá khứ. Nhưng không. Những ngày qua, tôi luôn bị anh bạo lực về tinh thần. Tôi không sống nổi với người chồng có máu ghen tuông như vậy. Lá đơn này là lá đơn thứ ba tôi viết với tất cả nỗi lòng. Xin tòa giải quyết cho tôi ly hôn”.

Theo VNE

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.