(Baonghean) - Đến xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân (Tân Kỳ), chúng tôi được nghe bà con kể nhiều về ông Trương Văn Chất là người dân tộc Thổ, Xóm trưởng, đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nhắc đến ông, ai cũng bày tỏ sự yêu mến và kính phục, bởi lẽ, ông là “hạt nhân” có nhiều đóng góp cho sự phát triển các phong trào của xóm.
Bà Hoàng Thị Oanh - người dân của xóm Đồi Chè cho biết: “Trước đây mỗi khi họp xóm, bà con còn phải mang theo ghế để ngồi, thì nay nhờ sự vận động của ông Chất, xóm đã có kinh phí để trang bị thêm bàn ghế, loa đài phục vụ hội họp, cùng với đó xây dựng được khuôn viên nhà văn hóa, sân bóng chuyền. Bà con tự nguyện đóng góp 50 triệu đồng trên tổng kinh phí 76 triệu đồng”.
Ông Trương Văn Chất giới thiệu bộ cồng chiêng của xóm. |
Bên cạnh đó, ông vận động bà con trong xóm cùng đóng góp mua được bộ cồng chiêng trị giá 6 triệu đồng. Hàng năm, vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân, khi tiếng cồng chiêng vang lên, thì mọi người đều kéo nhau đến nhà văn hóa xóm để tham gia các trò chơi dân gian như: ném còn, đẩy gậy, kéo co, hát giao duyên... Ông cũng là người vận động bà con trong xóm thành lập đội văn nghệ tổ chức luyện tập, truyền dạy những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Thổ, làm động lực thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ của người dân trong xóm. Ngoài ra, với sự đóng góp của ông Trương Văn Chất, đến nay xóm Đồi Chè đã cơ bản xóa bỏ được những hủ tục lạc hậu như: ăn uống linh đình trong các dịp ma chay, cưới hỏi; tục thách cưới; để người chết lâu ngày trong nhà... Không những vậy, ông Trương Văn Chất còn vận động được 140 cặp vợ chồng thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Kết quả 3 năm liền, xóm Đồi Chè không có người sinh con thứ 3. Trong xóm, nhiều năm nay không xảy ra tình trạng trộm cắp vặt hay thanh niên gây mất trật tự. “Cuộc sống yên bình như vậy cũng nhờ có xóm trưởng luôn dặn dò người dân phải biết bảo vệ tài sản cho nhau. Mọi người phải cố gắng lao động, sản xuất nâng cao đời sống”, anh Trương Công Khởi - một người dân trong xóm cho biết.