Hàng vạn hiện vật ở bảo tàng Nghệ An kêu cứu

(Baonghean.vn) – Nhà trưng bày bảo tàng Nghệ An được khởi công xây dựng năm 2001 với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng và được hoàn thành năm 2005. Nhưng đã hơn 10 năm trôi qua, hàng vạn hiện vật ở bảo tàng kêu cứu vì không có nơi trưng bày, bảo quản và đang xuống cấp trầm trọng.

Nhà trưng bày Bảo tàng Nghệ An được xây dựng từ năm 2000 với tổng mức đầu tư là 11 tỷ đòng; hoàn thành năm 2005
Nhà trưng bày Bảo tàng Nghệ An được xây dựng từ năm 2000 với tổng mức đầu tư là 11 tỷ đồng và hoàn thành năm 2005. 
Vào năm 2004, Bảo tàng được phê duyệt đề cương chính trị và đề cương trưng bày; năm 2008, được cấp thẩm quyền cho phép lập dự án trưng bày nội ngoại thất;năm 2010, dự án trưng bày được phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 44 tỷ đồng.
Vào năm 2004, Bảo tàng được phê duyệt đề cương chính trị và đề cương trưng bày; năm 2008, được cấp thẩm quyền cho phép lập dự án trưng bày nội ngoại thất; năm 2010, dự án trưng bày được phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 44,2 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến nay, dự án trưng bày đã 2 lần chuyển chủ đầu tư, giải ngân được 11,5 tỷ đồng và vẫn "dậm chân tại chỗ". Trong ảnh: Khu vực khánh tiết (thuộc gói thầu 5, 6) phải tạm dán mẫu phác thảo bằng chất liệu đề can để đỡ trống.
Do khong được sử dụng nên Nhà trưng bày đã xuống cấp theo thời gian, nhiều gian phòng bị ẩm mốc, bong tróc sơn tường.
Không được sử dụng, Nhà trưng bày bảo tàng tỉnh đã xuống cấp theo thời gian, nhiều gian phòng bị ẩm mốc, bong tróc sơn tường.
Phần mái Nhà trưng bày cũng
Phần mái tôn của nhà trưng bày xuống cấp nên mưa dột xuống các phòng, ứ đọng nước tại các lối đi.
Thậm chí, hệ thống đèn chiếu sáng cũng bị hư hỏng.
Thậm chí, hệ thống đèn chiếu sáng một số gian trưng bày cũng bị hư hỏng mà không được sửa chữa.
Trong nhà trưng bày, có một không gian mô tả hang Thẩm Ồm (một hang động đẹp, có dấu tích của người Việt cổ)
Trong nhà trưng bày của bảo tàng, có một không gian mô tả hang Thẩm Ồm. Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn dang dở.
Ở đây cũng có mọt không gian hải dương học, và hiện nay là như thế này.
Khu vực hải dương học trống trơn.
Trong những gian trưng bày đã có dấu ấn của việc thi công dự án, khá hơn cả là không gia mô tả rừng Săng lẻ (Tương Dương), và cũng chỉ được như thế này.
Không gian mô tả rừng Săng lẻ (Tương Dương) chưa thể hoàn thiện.
Hầu hết ở các gian trưng bày, ngoài đai trưng bày, xắc xi thì để chứa đồ.
Không có nơi trưng bày, các hiện vật phải gói túi bóng, vứt lỏng chỏng.
Còn ở hầu hết các gian phòng trưng bày,chỉ là bụi và các vật dựng, dấu tích thi công dang dở.
Giàn dáo, xi măng nhếch nhác trong một số phòng trưng bày.
Những vật liệu sau khi sử dụng còn bừa bộn cả trên lối đi.
Ảm đạm, nhếch nhác là cảm nhận của bất kỳ ai khi đến nhà trưng bày của Bảo tàng Nghệ An.
10 năm
Tính ra, Nhà trưng bày Bảo tàng Nghệ An đã được đầu tư gần 23 tỷ đồng và chỉ để "thử thách" với thời gian. Trong khi, hàng vạn hiện vật, trong đó có những hiện vật cổ rất quý hiếm thì xếp trong kho và hiện cũng đang bị xuống cấp. Trong ảnh: Những chiếc trống đồng Đông Sơn, một trong những nhóm cổ vật quý mà bảo tàng Nghệ An hiện cất  ở kho.

 Nhật Lân

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.