Bí ẩn bức tượng đồng 500 năm tạc cậu chúa Nguyễn

 Pho tượng quý giá có niên đại 500 năm tuổi của Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ - cậu ruột chúa Nguyễn Hoàng hiện đang lưu giữ ở làng Trà Liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Báu vật của làng

Làng Trà Liên xưa là thủ phủ Trà Bát, là một trong ba lỵ sở của chúa Nguyễn Hoàng (từ 1570 - 1600).

Pho tượng của của Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ đã có từ thời chúa Nguyễn. Tượng cao 0,62m, phần vai rộng 0,30m. Tượng được làm bằng đồng, tạc ở thế ngồi trên ghế thấp, đầu đội mũ quan, thân khoác áo choàng rộng phủ xuống, chân đi hia, nặng khoảng 300kg.

Hàng trăm năm qua, pho tượng được xem như bảo vật của dân làng Trà Liên.

Pho tượng 500 năm tuổi của Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ.
Pho tượng 500 năm tuổi của Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ.

Sử sách ghi chép rằng, sau khi lĩnh ý của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm 1558, Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng đã đưa gia quyến cùng những người thân tín nhất của mình vượt núi Hoành Sơn đi về phía Nam trấn nhậm.

Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ, tước Uy Quốc Công, là cậu ruột của Nguyễn Hoàng đi theo phò tá. Ông là người có công rất lớn trong việc giúp chúa Nguyễn xây dựng cơ đồ ở Đàng Trong.

Ông Trịnh Minh Toàn, nguyên Phó Ban điều hành làng Trà Liên kể rằng, đã có nhiều câu chuyện ly kỳ xảy ra xung quanh bức tượng đồng của Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ.

“Trước đây bức tượng được đặt trong chùa Liễu Bông, lúc bấy giờ người dân cứ nghĩ đó chỉ là một bức tượng phật. Tuy nhiên đến 1972 chiến tranh ác liệt nhà cửa, chùa chiền trong đó có chùa Liễu Bông cũng bị phá hoại nặng nề, người dân di tán.

Năm 1973, sau khi hiệp định Paris được ký kết, người dân trở về và chứng kiến cảnh kỳ lạ. Đó là mặc dù ngôi chùa đã bị phá hoại đổ nát nhưng bức tượng đồng vẫn còn nằm uy nghi, bom đạn chẳng thể nào đụng đến được. Dân làng Trà Liên sau đó góp tiền dựng miếu thờ”, ông Toàn cho biết.

Hai lần bị đánh cắp

Cũng theo ông Toàn, pho tượng đã hai lần bị kẻ gian trộm mất nhưng đều tìm lại được.

Vào mùa hè năm 1976, hay tin pho tượng bị trộm, dân làng loan tin cùng nhau tìm kiếm khắp nơi. Một số người dân tìm đến bờ sông Ái Tử dùng thuổng chọc xuống vùng đất cạn bên sông thì bất ngờ tìm thấy pho tượng.

Một số người dân địa phương cho biết, sự kỳ lạ và giá trị của pho tượng đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khảo cổ học từ khắp nơi đổ về để khảo sát và nghiên cứu.

Người dân thắp hương tỏ lòng thành kính trước miếu thờ.
Người dân thắp hương tỏ lòng thành kính trước miếu thờ.

Sau nhiều lần bị mất trộm và bị kẻ gian nhòm ngó, dân làng Trà Liên đã dựng miếu thờ trong khuôn viên đình làng. Hằng năm cứ đến rằm tháng hai, tháng sáu, tháng tám, dịp Tết Nguyên đán làng lại tổ chức lễ cúng nhằm cầu mong dân làng ăn nên làm ra, con cháu học hành đỗ đạt.

Mỗi dịp ai đi xa quê hương về cũng ghé thắp nén nhang để tỏ lòng thành kính.

Ông Trịnh Minh Toàn cho biết thêm, năm 2004 có một đoàn không rõ lai lịch ở ngoài Bắc vào xin tạc lại tượng. Dù chưa được sự chấp thuận của người dân, đoàn này đã đập phá phần bên ngoài buộc người dân trong vùng phải kéo đến bao vây, ngăn cản.

Trước sự việc miếu thờ Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ bị đập phá, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 4 triệu đồng để người dân dựng lại miếu. Ông cho biết thêm giai đoạn khoảng từ 1977- 1978 pho tượng của Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ đã được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh. Tỉnh cũng đang làm đơn xin công nhận là di tích cấp quốc gia.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.