Nghệ An: 5 tháng, 7 vụ cá voi dạt bờ

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến nay, Nghệ An ghi nhận 7 vụ cá voi dạt bờ. Việc nhiều cá voi dạt bờ trong khoảng thời gian ngắn lại khá lạ lùng, bởi trong tín ngưỡng ngư dân, cá voi có ý nghĩa vô cùng linh thiêng.

Anh Tài cùng đội ngũ huấn luyện viên quyền lực của cuộc thi Tìm kiếm thần tượng tóc Việt Nam 2016
Vào lúc 13h30 ngày 18/1/2016, lúc dạo trên bãi biển, du khách đã phát hiện xác cá ông màu xanh đen, dài khoảng 80 cm, nặng 14 kg trôi dạt trên biển. Sau đó du khách đã bồng cá ông lên bờ, và cùng với bà con ngư dân, chính quyền địa phương lập bàn thờ cúng, tiến hành khâm lượm và chôn cất cá Ông.
 Sáng ngày 16/3, ngư dân xóm Xuân Lộc, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ trong tình trạng đang bắt đầu phân hủy. Con cá voi dài khoảng 1,5m, nặng hơn 50kg, trên mình có dấu hiệu nhiều thương tích.
Sáng ngày 16/3, ngư dân xóm Xuân Lộc, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ trong tình trạng đang bắt đầu phân hủy. Con cá voi dài khoảng 1,5m, nặng hơn 50kg, trên mình có dấu hiệu nhiều thương tích. Ngư dân xóm Xuân Lộc đã nhanh chóng đưa xác cá voi về đền Chính Vị (đền thiêng của xóm) cách đó chừng 100m để tiến hành làm nghi lễ mai táng theo phong tục của vùng biển
Ngày 20/3, ngư dân xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) cũng phát hiện xác cá voi trôi dạt gần trên vùng lộng giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Bà con đã trục vớt đưa về làm lễ mai táng.
Ngày 20/3, ngư dân xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) cũng phát hiện xác cá voi trôi dạt gần trên vùng lộng giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Bà con đã trục vớt đưa về làm lễ mai táng.
21/3, một số người dân đi cắt cỏ gần khu vực bãi biển xã Diễn Thịnh phát hiện một con cá voi (ngư dân thường tôn kính gọi là “cá Ông”) bị dạt vào bờ biển. Con cá voi dài gần 2m, màu đen bóng, nặng khoảng gần 1 tạ, mắc cạn ở bờ biển và có dấu hiệu kiệt sức. Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.  Nhận được tin báo, UBND xã và bà con ngư dân đã nhiều lần đưa cá voi ra khu vực nước sâu để quay về biển nhưng cá đã chết vì bị thương và kiệt sức.  Chiều ngày 24/3 bà con ngư dân đưa
21/3, một số người dân đi cắt cỏ gần khu vực bãi biển xã Diễn Thịnh phát hiện một con cá voi (ngư dân thường tôn kính gọi là “cá Ông”) bị dạt vào bờ biển. Con cá voi dài gần 2m, màu đen bóng, nặng khoảng gần 1 tạ, mắc cạn ở bờ biển và có dấu hiệu kiệt sức. Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, UBND xã và bà con ngư dân đã nhiều lần đưa cá voi ra khu vực nước sâu để quay về biển nhưng cá đã chết vì bị thương và kiệt sức. Chiều ngày 24/3 bà con ngư dân đưa "cá Ông" về nhà văn hóa xóm 9B, xã Diễn Thịnh để làm lễ mai táng theo phong tục của ngư dân.
18 ngày sau (8/4), trên đường ra khơi đánh bắt hải sản, tàu gia đình anh Nguyễn Hữu Hoa (Khối Tân Nho, phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò) phát hiện xác cá voi trôi dạt gần lạch biển Cửa Hội. Cá dài gần 2m, nặng khoảng 80kg.
18 ngày sau (8/4), trên đường ra khơi đánh bắt hải sản, tàu gia đình anh Nguyễn Hữu Hoa (Khối Tân Nho, phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò) phát hiện xác cá voi trôi dạt gần lạch biển Cửa Hội. Cá dài gần 2m, nặng khoảng 80kg.
Ngày 11/4, trong khi vui chơi trên bãi biển Cửa Lò một số du khách phát hiện xác 1 con cá voi dạt vào bãi tắm Cửa Lò, phía sau quảng trường Bình Minh (phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò). Con cá ông lần này kích thước nhỏ, dài gần 1m, nặng khoảng 40kg.
Ngày 11/4, trong khi vui chơi trên bãi biển Cửa Lò một số du khách phát hiện xác 1 con cá voi dạt vào bãi tắm Cửa Lò, phía sau quảng trường Bình Minh (phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò). Con cá ông lần này kích thước nhỏ, dài gần 1m, nặng khoảng 40kg.
Con cá voi dạt vào bãi biển
Đêm 24, sáng 25/5, một con cá voi dài 15 mét, nặng hơn 10 tấn dạt vào bờ biển xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Khu vực cá voi dạt vào bờ thuộc mép nước bãi biển xóm 9B xã Diễn Thịnh. Lúc dạt vào bờ, cá vẫn sống, quẫy đuôi và phì nước rất mạnh qua lỗ mũi.Con cá voi có kích thước dài khoảng 15 mét, cao khoảng 2 mét và mình dầy khoảng 1 mét, ước tính nặng trên 10 tấn.

   PC (tổng hợp)

tin mới

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.