Ban ATGT tỉnh thăm, tặng quà gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Ngày tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông, sáng 15/11, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên các gia đình bị tai nạn giao thông tại các xã Tam Thái, Xá Lượng, Thạch Giám (Tương Dương).

Đoàn công tác Đoàn công tác động viên, tặng quà anh Nguyễn Hữu Phú ở xóm 14, xã Quỳnh Châu bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn giao thông.
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân Lô Văn Sao (SN 1995) ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái bị thiệt mạng sau một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Cảnh Nam

Tại những nơi đến thăm, đoàn công tác Ban An toàn giao thông tỉnh chia sẻ sâu sắc nỗi đau mất mát của các gia đình có người thân là nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông; mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau để khắc phục khó khăn.

Trò chuyện với các gia đình, đoàn mong muốn mỗi gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên, con cháu chấp hành nghiêm chỉnh Luật ATGT đường bộ, đường sắt nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Cùng với đó, đoàn công tác đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương bằng những việc làm thiết thực, tích cực giúp đỡ về vật chất, tinh thần để gia đình các nạn nhân đảm bảo cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao hỗ trợ cho vợ nạn nhân Lữ Văn Chiến (SN 1962) ở bản Thạch Dương, xã Thạch Giám bị thiệt mạng do tai nạn giao thông. Ảnh: Cảnh Nam

Nhân dịp này, đoàn công tác trao tiền hỗ trợ 5 gia đình nạn nhân gồm: Lô Văn Sao (SN 1995 ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái);  Mạc Văn Thiện (SN 1967 ở bản Ang, xã Xá Lượng);  Lữ Văn Cóng (SN 1972 ở bản Ang, Xá Lượng);  Lữ Văn Chiến (SN 1962 ở bản Thạch Dương, xã Thạch Giám) và Quang Văn Thanh (SN 1672 ở bản Thạch Dương, xã Thạch Giám), mỗi gia đình một suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Dịp này, hưởng ứng Ngày tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố sẽ thành lập các đoàn đến thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông; tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa, các nguyên nhân và nguy cơ gây ra TNGT. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội trong việc chấp hành Luật ATGT đường bộ, đường sắt.

Cảnh Nam

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.