Bất hạnh dồn dập với gia đình một thân nhân liệt sỹ

(Baonghean.vn)- Chị là con liệt sĩ, bản thân chị bị dị tật vận động, con gái chị bị câm điếc bẩm sinh. Nhà chỉ có người chồng và đứa con trai khỏe mạnh thì lần lượt ra đi vì tai nạn...

Ngày 8/10, theo chân nhóm thiện nguyện Niềm tin, chúng tôi về xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) thăm gia cảnh chị Phan Thị Nga (SN 1961, trú tại xóm 3). Dường như trong vùng, không ai là không biết và cám cảnh với những nỗi éo le, nghiệt ngã mà chị Nguyễn Thị Nga đang gánh chịu. Không chỉ là hộ nghèo, bị tàn tật, chị Nga còn phải trải qua những bất hạnh xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây.

Chị Nguyễn Thị Nga trước bàn thờ chồng và con, hai người thân của chị lần lượt ra đi vì tai nạn cách nhau chưa đầy một năm...
Chị Nguyễn Thị Nga trước bàn thờ chồng và con, hai người thân của chị lần lượt ra đi vì tai nạn cách nhau chưa đầy một năm...

Chị Nga là con của liệt sỹ Phan Công Uơn (lhy sinh năm 1974) và bà Nguyễn Thị Vỵ. Sinh ra trong một gia đình đông con, ngay từ nhỏ chị Nga đã bị dị tật vận động, chân trái không phát triển, đã thế chị còn bị thêm các bệnh về tim, khớp. Năm 1989, thương chị hoàn cảnh éo le nhưng có nhiều nghị lực, anh Nguyễn Như Hợi ở xã Nghi Trường (Nghi Lộc) – có hoàn cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ, kém chị Nga 10 tuổi, đã đem lòng yêu thương chị và hai người nên duyên vợ chồng.

Cuối năm 1989, mọi người vui mừng khi chị Nga sinh hạ đứa con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Hoa. Nhưng sau đó, mọi người vô cùng đau buồn khi biết cháu bị câm điếc bẩm sinh. Hạnh phúc vỡ oà khi năm 1998 anh Hợi và chị Nga có thêm một con trai khoẻ mạnh, không dị tật là cháu Nguyễn Như Thành. Thương mẹ và chị dị tật nên lớn lên ngoài lúc đi học Thành lại cùng bố chia sẻ việc nhà, làm ruộng.

Ở tuổi 55, dù bị dị tật khó khăn trong đi lại, chị Nga vẫn phải vượt hàng nghìn km để vào chia sẻ khó khăn cùng người con gái và các cháu ngoại ở tỉnh Bình Dương.
Ở tuổi 55, dù bị dị tật khó khăn trong đi lại, chị Nga vẫn phải vượt hàng nghìn km để làm chỗ dựa cho  con gái và các cháu ngoại ở Bình Dương.

Tuy cuộc sống vất vả nhưng gia đình anh chị sống hoà thuận, bà con hàng xóm yêu thương đùm bọc. Cô con gái đầu Nguyễn Thị Hoa được đi học ở trường câm điếc, gặp một người cùng hoàn cảnh, được gia đình hai bên vun vén đã về nhà chồng năm 2010 và đã có 2 cháu.

Tưởng như cuộc sống đã bớt vất vả hơn, thì từ năm 2014 đến nay, bao tai họa đã lần lượt đổ xuống gia đình chị. Hè năm 2014, cháu Nguyễn Như Thành đi mò cua bắt ốc chẳng may trượt chân xuống vũng sâu bị đuối nước. Chưa đầy một năm sau đó, chị đang ở nhà thì nghe người làng báo tin dữ, người dân phát hiện anh Nguyễn Như Hợi tử vong ngay tại đoạn đường tránh Vinh, không xác định được kẻ gây ra tai nạn.

Đầu năm 2016, chị Nga lại tiếp tục nhận tin không vui khi hai con của chị Nguyễn Như Hoa, một cháu bị bỏng toàn thân, một cháu bị hẹp ruột phải mổ gấp tại bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) ngay sau khi sinh. Cả hai cháu hiện đang điều trị tại bệnh viện. Thương vợ chồng con gái đều bị câm điếc, chị Nga lại phải cắm sổ đỏ vay mượn tiền ngân hàng để gửi vào cho con và vượt hàng nghìn km vào làm chỗ dựa cho con, cho cháu.

Nhà nghèo, không có thu nhập, nhưng chị Nga vẫn đang phải đảm đương nhiệm vụ trụ cột gia đình. Số tiền vay mượn sau những lần hoạn nạn ngày một nhiều, giờ đây lại càng tăng thêm với bao nhiêu chi tiêu phải trông chờ vào chị.

Đại diện nhóm Niềm tin (Faith Group) trao số tiền 20 triệu đồng do các thành viên trong nhóm ủng hộ, cho bà Nguyễn Thị Vỵ - vợ liệt sĩ Phan Văn Ươn, mẹ chị Nga, vào ngày 8/9/2016, tại xã Nghi Xá (Nghi Lộc)
Đại diện nhóm Niềm tin (Faith Group) trao số tiền 20 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Vỵ - vợ liệt sĩ Phan Công Ươn, mẹ chị Nga, vào ngày 8/10/2016, tại xã Nghi Xá (Nghi Lộc)

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị, thông qua mạng xã hội, nhóm Niềm tin đã kêu gọi, vận động các cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp ủng hộ để chia sẻ những khó khăn với gia cảnh của chị Nga. Dịp này, nhóm Niềm tin đã trao số tiền 20 triệu đồng cùng 50 kg gạo cho bà Nguyễn Thị Vỵ để chuyển tới gia đình chị.

Qua Báo Nghệ An, nhóm thiện nguyện Niềm tin mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục chia sẻ, ủng hộ để giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nga giảm bớt những gánh nặng khó khăn lúc này.

Bảo Ngọc

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.