Gia cảnh éo le của cháu bé ở Quỳnh Lưu mắc bệnh tim hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 4 người con lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây vợ chồng chị Lê Thị Hòa (44 tuổi, xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) lại đối diện với nỗi buồn lo khi đứa con còn lại đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Những ngày này, hai vợ chồng chị Lê Thị Hòa luân phiên túc trực bên cạnh người con trai của mình là Văn Đức Vinh bị mắc căn bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ngồi ngoài hành lang phòng bệnh chờ đến giờ vào thăm con, chị Hòa cho biết, cháu Vinh nhập viện đến nay đã gần 1 tháng, phải nhờ hoàn toàn vào sự chăm sóc của các y, bác sĩ. Mỗi ngày, gia đình chỉ được vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm cháu được một lúc.

Vinh trông gầy yếu, xanh xao rõ mắc bệnh nặng. Đã 6 tuổi nhưng cơ thể chậm phát triển, suy dinh dưỡng, Vinh chỉ nặng 14kg, đi lại không vững. Mỗi lần khóc là cháu lại bị tím tái toàn thân, ngất lịm.

Đáng thương hơn khi nghe chị Hòa kể về hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le của mình. Năm 2002, vợ chồng chị vui mừng chào đón con trai đầu lòng là Văn Đức Th. Được 6 tháng thì Th. xuất hiện các triệu chứng bất thường như đi ngoài, viêm phổi. Cơ thể cứ đuối dần và cháu ra đi chỉ sau 4 ngày được điều trị tại bệnh viện. Năm 2009, vợ chồng chị Hòa lại thêm cú sốc khi con gái Văn Thị H. (vừa 5 tháng tuổi) qua đời cùng một triệu chứng như người anh xấu số. Rồi đến năm 2011, con gái Văn Thị Ph. sinh ra được 3 tháng cũng có những dấu hiệu tương tự. Khoảng 2 năm sau, chị tiếp tục sinh bé Văn Đức M. và một lần nữa cũng bất lực nhìn con rời xa cuộc đời khi lên 4 tháng tuổi vì cùng chung số phận với 3 người anh, chị trước đó.

bna_ hc2.jpg
Cháu Văn Đức Vinh đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Ảnh: Thu Hương

“Trong 9 năm, tôi lần lượt mất đi 4 đứa con yêu thương. Nghĩ đến giây phút rời xa từng đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà lòng tôi đau như cắt, lúc nào cũng cầu nguyện các con nếu sinh ra ở kiếp sau sẽ khỏe mạnh, bình an” - chị Hòa nghẹn ngào.

Đến năm 2017, biết tin mình tiếp tục mang thai, chị Hòa vừa mừng vừa lo. Đều đặn hàng tháng, chị đi khám theo định kỳ và tạm an tâm khi thai nhi phát triển bình thường. Đến tháng thứ 5, mọi hy vọng vụt tắt khi bác sĩ kết luận thai nhi có vấn đề về tim. Đau khổ, lo lắng nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng động viên nhau để sau này làm chỗ dựa cho con và hy vọng có một phép màu.

bna_ hc4.jpg
Chị Hòa - Mẹ cháu Vinh nghĩ đến giây phút rời xa từng đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà lòng đau như cắt. Ảnh: Thu Hương

Ngày bé Văn Đức Vinh chào đời thì cơ thể tím tái, được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Bác sĩ kết luận cháu Vinh mắc bệnh dự trữ thể tiêu bào (hay còn gọi là bệnh tim to quá cỡ). Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Nếu không điều trị kịp thời hoặc phác đồ điều trị không đúng thì sẽ bị biến chứng, tính mạng của cháu sẽ bị đe doạ lúc nào không hay. Để duy trì sự sống cho con, đều đặn mỗi tháng 2 lần, vợ chồng chị Hòa lại đưa con ra Hà Nội điều trị. Thời gian gần đây, do quá túng thiếu, gia đình chị đành phải để con điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh. Hai vợ chồng chị vừa thay nhau túc trực, vừa tranh thủ mọi thời gian làm thuê, để có tiền thuốc thang cho con qua ngày.

"Vinh là niềm hy vọng của gia đình nên dù có khó khăn đến đâu thì vợ chồng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thời gian gần đây, căn bệnh biến chứng khiến sức khỏe của Vinh rất yếu, vợ chồng tôi luân phiên túc trực bên cạnh con. Mỗi lần đến bên con, tôi lại không cầm được lòng, luôn nắm chặt đôi bàn tay gầy gò, yếu ớt mà động viên, tiếp thêm nghị lực để Vinh cố gắng điều trị”, chị Hòa tâm sự.

bna hc11.jpg
Nhiều năm ròng bố mẹ cháu Vinh đưa con đi chữa bệnh khắp nơi. Ảnh: Thu Hương

Suốt 6 năm ròng đưa con đi chữa bệnh khắp nơi, kinh tế gia đình chị Hòa giờ đã kiệt quệ, khi tài sản trong nhà có giá trị đều bán hết, cùng với khoản vay mượn khắp nơi gần 300 triệu đồng. Giờ sự sống của bé Vinh mong manh, nợ nần chồng chất, vợ chồng chị Hòa bất lực khi không còn khả năng vay mượn để tiếp tục cứu chữa cho con.

Bà Nguyễn Thị Tơ (bà nội của cháu Vinh) buồn rầu chia sẻ: “Thương Vinh, thương cả bố mẹ cháu. Suốt 6 năm qua, từ ngày Vinh được sinh ra đến nay, bố mẹ cháu đều quanh quẩn ở nhà, ai thuê gì làm nấy để có thời gian chăm sóc con. Vợ chồng lam lũ làm thuê suốt ngày dư ra đồng nào đều dùng để mua thuốc, đưa con đi bệnh viện. Tôi già rồi, không làm được gì cho vợ chồng nên khi cháu Vinh ở nhà thì tôi trông nom, giúp đỡ phần nào để hai vợ chồng yên tâm đi làm. Gần 1 tháng nay cháu Vinh nằm trong bệnh viện, tôi ở nhà lúc nào cũng ngóng tin và luôn cầu nguyện cho cháu sớm khỏi bệnh”.

bna_ hc3.jpg
Bà Nguyễn Thị Tơ (bà nội của cháu Vinh) trải lòng: Tôi già rồi, không làm được gì cho vợ chồng nên khi cháu Vinh ở nhà thì tôi trông nom, giúp đỡ phần nào để hai vợ chồng yên tâm đi làm". Ảnh: Thu Hương

Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) cho biết: Gia đình chị Lê Thị Hòa thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của địa phương, hoàn cảnh vô cùng éo le. Về phía địa phương, thời gian qua luôn dành sự quan tâm, sẻ chia, thăm hỏi kịp thời để phần nào giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Những ngày lễ, Tết, xã luôn ưu tiên các suất quà để động viên gia đình. Hoàn cảnh của gia đình chị Hòa rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để có nguồn kinh phí chữa trị cho con trai vượt qua bệnh tật.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về:

Chị Lê Thị Hòa

Địa chỉ: Thôn 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0337.682.257 - chị Hòa

STK của chị Lê Thị Hòa (mẹ bé Vinh): 51510000561086, Ngân hàng BIDV.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.