Dạy nhạc cụ dân tộc cho trẻ em miền núi trong ngày Hè

(Baonghean.vn) - Nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp Hè, Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) phối hợp với CLB Bảo tồn và Phát huy các loại hình nhạc cụ dân tộc huyện tổ chức lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí cho trẻ.

bna_1 (1).jpeg
Tương Dương là huyện miền núi rẻo cao, có nhiều dân tộc sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó phải kể đến các loại nhạc cụ dân tộc, do chính người dân sáng tạo ra trong cuộc sống, lao động, sản xuất, sinh tồn... Trong ảnh: Quang cảnh lớp học nhạc cụ miễn phí Hè năm 2023. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 2.jpeg
Tuy nhiên, trước sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một, trong đó có nhạc cụ dân tộc. Trước thực trạng đó, trong nhiều năm qua, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều giải pháp để trao truyền, với mong muốn bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa cho muôn đời sau. Vừa qua, Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) phối hợp với CLB Bảo tồn và Phát huy các loại hình nhạc cụ dân tộc huyện tổ chức lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí cho thanh thiếu nhi Hè năm 2023. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 3.jpeg
Gần 1 tháng qua, cứ đều đặn tuần 3 buổi, trẻ em ở các khối, bản trên địa bàn thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) và các bản lân cận rủ nhau đến Nhà Văn hóa thị trấn Thạch Giám để học nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 4.jpeg
Đến đây các em được các Nghệ nhân trong CLB Bảo tồn và Phát huy các loại hình nhạc cụ dân tộc huyện Tương Dương truyền dạy các loại nhạc cụ dân tộc như: khèn bè, sáo, trống, chiêng, tùng tinh, xí xà lo... Ngoài ra, các nghệ nhân còn hướng dẫn các trò chơi dân gian. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 5.jpeg
Các nghệ nhân, người là nông dân, là bảo vệ, giáo viên hay là cán bộ về hưu... mỗi người mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có điểm chung là yêu văn hóa truyền thống của dân tộc và luôn mang trong mình tâm huyết được truyền dạy cho thế hệ trẻ những nét đẹp của văn hóa dân tộc mình.
bna _ 6.jpeg
Để đến với lớp học, Nghệ nhân Lay Đại Cương phải vượt quãng đường hơn 25 km. Dù đã bước sang độ tuổi 70, lại phải vượt qua quãng đường xa, nhưng ông Cương vẫn tuần 3 buổi đến lớp để trao truyền những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình cho các cháu thanh, thiếu niên. Ông Lay Đại Cương chia sẻ: “Đường đến lớp khá xa, đi lại cũng vất vả. Nhưng đến lớp thấy các cháu chăm ngoan, ham học, thì dường như sự mệt nhọc đều bị xua tan”. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 7.jpeg
Anh Lương Văn Huỳnh - Chủ nhiệm CLB Bảo tồn và Phát huy các loại hình nhạc cụ dân tộc huyện Tương Dương cho biết: “Bản thân tôi đam mê các làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Thái từ nhỏ. Vì dành tình yêu cho tiếng khèn bè, tiếng sáo, tiếng pí, tiếng tùng tinh… nên hễ ở đâu có người chơi nhạc cụ dân tộc là tôi tìm đến để tìm hiểu, học cách sử dụng. Thế hệ trẻ bây giờ, không mấy cháu mặn mà với nhạc cụ dân tộc. Vì muốn giữ lại nét văn hóa độc đáo của dân tộc cho hậu thế, nên khi được mời tham gia truyền dạy thì không chỉ có tôi mà tất cả anh em trong câu lạc bộ đều nhất trí dành thời gian truyền dạy miễn phí cho các cháu trong dịp Hè”. Trong ảnh: Các học viên đang say mê học đàn. Ảnh: Đình Tuân
bna _ 8.jpeg
Tuy đang còn nhỏ tuổi, nhưng lại đam mê nhạc cụ dân tộc, từ khi tham gia lớp học nhạc cụ hầu như em Vi Trí Phúc (10 tuổi), ở bản Phòng, thị trấn Thạch Giám chưa nghỉ học một buổi nào. Có năng khiếu, lại đam mê nên mới chỉ sau chưa đầy 1 tháng Phúc đã biết thổi sáo và đánh trống hội. Trí Phúc chia sẻ: “Hiện cháu đã biết thổi sáo, đánh trống, đánh chiêng. Đến đây học cháu cảm thấy rất vui”. Việc mở lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được học tập, được thỏa mãn niềm đam mê. Đây còn là sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo cơ sở, tiền đề để đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến với thế hệ trẻ, kịp thời phát hiện bồi dưỡng các hạt giống mới. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.