Lễ Phật giáo Hương Sen xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, tại chùa Đại Tuệ thuộc xã Nam Anh - huyện Nam Đàn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ Phật giáo Hương Sen xứ Nghệ.

Tham dự lễ hội có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hàng nghìn phật tử, người dân địa phương.

Đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ.
Hội đồng phật giáo Việt Nam tham dự buổi lễ

Đại diện Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự buổi lễ.

Đông đảo phật tử về tham dự đại lễ
Đông đảo phật tử về tham dự đại lễ.

Kỷ niệm mừng lễ Phật Đản, 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để đồng bào phật tử hướng tâm và phát tâm, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức phật, phát huy tri thức - đạo đức, tinh thần từ bi Phật dạy.

Đàon đại biểu tham dự hành trình trồng cây trên đỉnh núi Đại tuệ
Đoàn đại biểu tham dự hoạt động trồng cây trên núi Đại Tuệ.
Trồng cây bồ đề tại khuôn viên hai bên điện  thờ
Trồng cây bồ đề tại khuôn viên hai bên điện thờ.
Thắp hương cầu cho quốc thái dân an
Lễ thắp hương cầu cho quốc thái dân an.
Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng Minh giáo hội phật giáo Việt Nam đọc lời thông điệp
Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc lời thông điệp.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ.
dâng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Giáo hội phật giáo Việt Nam tại Nghệ An
Đồng chí Lê Xuân Đại chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Phật giáo Nghệ An và các tăng ni phật tử trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tiếp tục quan tâm chỉ đạo hướng dẫn phật tử trong sinh hoạt phận sự, để Phật giáo Nghệ An được nuôi dưỡng và phát triển theo con đường chánh pháp, đúng Hiến chương Giáo hội Việt Nam và tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Bức ảnh Bác được kết bằng 10.000 bông hoa sen
Bức ảnh Bác được kết bằng 10.000 bông hoa sen.
Đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông và du lịch  trao chứng nhận kỷ lục
Đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông trao chứng nhận kỷ lục cho bức ảnh Bác Hồ được kết bằng hơn 10.000 bông hoa sen.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông - Chủ tịch Hội Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam về cách thức và kích thước cho bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết bằng hơn 10.000 bông hoa sen.

Thanh Nga

tin mới

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.