Lễ truy điệu, trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho Liệt sỹ Trần Văn Thông

(Baonghean.vn) - Sáng 25/2 (tức ngày 26, Tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tại Nhà văn hóa khối Đồng Tâm 1, phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Báo Nghệ An phối hợp UBND phường Hòa Hiếu và gia đình tổ chức Lễ truy điệu và trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ nhà báo Trần Văn Thông. Đến dự có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Thị ủy - HĐND -  UBND, UBMTTQ thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.
Toàn cảnh Lễ truy điệu
Toàn cảnh Lễ truy điệu
Đồng chí Nguyễn Thanh Phùng trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình
Đồng chí Nguyễn Thanh Phùng - PGĐ sở Lao động TB-XH tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình
Đại diện Sở Lao động, Báo Nghệ An và UBND Thị xã Thái Hòa thắp hương cho liệt sỹ Trần Văn Thông
Đại diện Sở Lao động, Báo Nghệ An và UBND Thị xã Thái Hòa thắp hương
tưởng niệm liệt sỹ Trần Văn Thông
Đồng chí Lâm Văn Đoàn – Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đọc phát biểu tại lễ truy điệu
Đồng chí Lâm Văn Đoàn – Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đọc phát biểu tại lễ truy điệu
Nhà báo, liệt sỹ Trần Văn Thông, sinh năm 14/3/1924 tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Thị xã Hà Tĩnh). Ông tham gia cách mạng từ nhỏ, đến năm 20 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam). Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tiếp tục tham gia Đội Tự vệ kháng chiến Thái Hòa rồi bộ đội chủ lực chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Đến năm 1957, ông về Nghĩa Đàn và được giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Huyện ủy. Sau khi Tỉnh ủy Nghệ thành lập Ban chỉ đạo miền Tây, ông được điều sang làm việc ở Báo miền Tây Nghệ An (sau nay sáp nhập vào Báo Nghệ An). Ngày 23/5/1965, khi đang làm việc tại trụ sở của báo, ông bị bom Mỹ vùi lấp và mất tích. 
Lễ rước đưa bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sỹ Trần Văn Thông về với gia đình
Lễ rước đưa bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sỹ Trần Văn Thông về với gia đình
Tại Lễ truy điệu, đại diện lãnh đạo của UBND phường Hòa Hiếu, đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An đã nhắc lại những công lao mà liệt sỹ, nhà báo Trần Văn Thông đã đóng góp cho cách mạng và cho sự nghiệp làm báo của tỉnh nhà. Đặc biệt, những năm tháng làm việc tại cơ quan Báo miền Tây, đồng chí đã thể hiện là người chiến sỹ xuất sắc trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Là người luôn xông xáo, cống hiến cho đến giờ phút cuối cùng cho sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà. Góp phần đưa tờ báo miền Tây Nghệ An trở thành công cụ tuyên truyền sắc bén, kịp thời cổ vũ động viên đồng bào các dân tộc vùng cao Nghệ An đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, động viên sức người, sức của chi viện cách mạng giải phóng miền Nam, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc.
Thay mặt Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thanh Phùng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình liệt sỹ Trần Văn Thông.
Mỹ Hà

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.