Người con xứ Nghệ anh dũng hy sinh khi dập lửa cứu rừng

(Baonghean) - Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 22/4 tại khu vực đèo La Hy thuộc xã Hưng Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra vụ cháy rừng. Nhận được tin đám cháy xảy ra, ngay lập tức 21 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Nam Đông với đầy đủ trang thiết bị chữa cháy rừng có mặt tại hiện trường.

Mặc cho nắng nóng lên gần 40 độ C và gió thổi mạnh, 21 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự Nam Đông cùng các lực lượng khác vẫn kiên cường đối mặt với lửa dữ để dập tắt đám cháy. Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dự bị động viên Ban Chỉ huy Quân sự Nam Đông, trực tiếp chỉ huy bộ đội dập lửa đã xông vào khống chế ngọn lửa ở nơi nguy hiểm nhất.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi chỉ huy bộ đội chia làm 3 hướng vừa tiến hành dập lửa, vừa phát đường băng cản lửa để cô lập đám cháy. Ở khu vực cao nhất của đám cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội và gió liên tục chuyển hướng, Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi trực tiếp chỉ huy bộ đội dập lửa ở hướng này, vừa tự mình dập lửa, anh vừa quan sát hướng gió để ra lệnh cho bộ đội tránh lửa táp vào người. Khi ngọn lửa ở nơi nguy hiểm nhất đang dần bị khống chế thì gió đột ngột chuyển hướng, bốc theo cả lớp khói bụi dày đặc trùm lên hướng mà Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi vừa dập lửa. Trong cơn nguy hiểm, anh Ngãi chỉ kịp dùng tay đẩy 2 đồng đội của mình về phía sau còn anh ngã xuống và bị ngạt khói. Anh được đồng đội sơ cứu tại chỗ và được các y, bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Nam Đông, Bệnh viện Trung ương Huế tận tình cứu chữa nhưng do dồn sức để chữa cháy và ngạt khói quá nặng, anh đã không qua khỏi.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi sinh ngày 4/11/1972 ở quê lúa xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Anh về công tác ở Huyện đội và gắn bó với mảnh đất Nam Đông từ năm 1991 đến nay. Trước lúc hy sinh, anh đang trong quá trình được đề nghị đảm nhiệm cương vị Chỉ huy phó Ban CHQS huyện Nam Đông.

Với niềm tiếc thương vô hạn khi kể về Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Đông nói: Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi là một sĩ quan luôn mẫu mực trong công việc. Mỗi khi trên địa bàn huyện Nam Đông xảy ra thiên tai, bão lũ, hoả hoạn…, bao giờ Thiếu tá Ngãi cũng xung phong đi đầu đến nơi hiểm nguy nhất giúp dân cứu người, cứu tài sản. Trong cuộc sống đời thường Thiếu tá Ngãi còn rất giỏi nghề thợ mộc, thợ nề, vì thế khi người dân xung quanh khu vực gia đình anh sinh sống ở xã Hương Hoà, huyện Nam Đông nhờ anh giúp đỡ, anh đều rất sẵn lòng và dành trọn cả ngày nghỉ để giúp dân.

Hồ Lĩnh (HT: 5NK – 129, Vinh)

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.