Quỳnh Lưu: Hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 31/8, 2 gia đình ở huyện Quỳnh Lưu đã được trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết và bàn giao nhà đại đoàn kết.

Sáng 31/8, UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu, CCB huyện Quỳnh Lưu phối hợp với xã Quỳnh Hậu tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho cựu chiến binh Lê Minh Châu thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tiền hỗ trợ và quà cho ông Lê Minh Châu
UBMTTQ và Hội CCB huyện Quỳnh Lưu trao tiền hỗ trợ và tặng quà cho ông Lê Minh Châu.

Ông Lê Minh Châu là hội viên CCB xóm 8, xã Quỳnh Hậu. Ông tham gia quân ngũ năm 1970 ở chiến trường Lào. Năm 1977, ông xuất ngũ, trở về quê hương. Thu nhập chính từ vài sào ruộng nuôi 4 con nhỏ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, vợ ông Châu qua đời vì bệnh ung thư xương. Bản thân ông cũng đau ốm, thuốc thang thường xuyên. Căn nhà cũ của ông Lê Minh Châu đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện xây mới, sửa chữa. 

Ngôi nhà cấp 4, gồm 3 gian của ông Lê Minh Châu được khởi công xây dựng từ tháng 6/2017, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Để trang trải chi phí xây dựng, MTTQ, Hội CCB huyện đã trao cho gia đình ông số tiền 20 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết của huyện, MTTQ, Hội CCB xã Quỳnh Hậu trao số tiền 12,6 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ là 32,6 triệu đồng. Dịp này, các tổ chức đoàn thể huyện và xã đã trao tặng quà cho ông Lê Minh Châu để giúp ông vơi bớt khó khăn./.

Thanh Nhàn

* Cùng ngày, xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) cũng tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Thìn ở thôn 8. Gia đình bà Thìn là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, chồng mất và có người con bị bệnh tâm thần phân liệt. Cuộc sống của 2 mẹ con bà chỉ dựa vào vài sào ruộng, trong khi bà lại thường xuyên bị ốm đau. Nhiều năm nay, hai mẹ con phải sống trong căn nhà nhỏ dột nát.

Bà giao nhà đại đoàn kết
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Thìn ở xã Quỳnh Tam.

Được sự giúp đỡ của anh em họ hàng cùng với bà con láng giềng và chính quyền địa phương, ngôi nhà mái ngói 2 gian của gia đình bà Phạm Thị Thìn đã được xây dựng với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ cho gia đình bà 20 triệu, còn lại là sự hỗ trợ của người thân cùng với những ngày công của bà con nhân dân trong thôn./.

Thúy Nga

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.