Thế giới quà vặt hấp dẫn trong chợ Côn Đảo

Côn Đảo nhỏ xinh như một cô thôn nữ đang độ trăng rằm. Đến Côn Đảo, ngoài khung cảnh trong trẻo, tươi mát của thiên nhiên, du khách còn được thưởng thức những món ăn độc đáo, ngon miệng ngay trong khu chợ cũng nhỏ xinh như hòn đào này.
Với nhiều người, những món quà ăn vặt ở đây có tác dụng hệt như một cỗ máy thời gian để trở về tuổi thơ. Trong khu chợ ấy, những món bánh xinh xinh, những ly chè óng ả, đẹp mà ngon một cách tinh tế khiến thực khách phương xa không khỏi bồi hồi, xao xuyến…
Bánh kẹp xôi lá cẩm, vừa ngon vừa đẹp mắt
Bánh kẹp xôi lá cẩm, vừa ngon vừa đẹp mắt.
Chị Đoàn Hữu Hoàng Khuyên (36 tuổi, quê Côn Đảo, lập nghiệp ở TP.HCM) chia sẻ: “Mỗi lần về quê, mình đều chạy ù ra chợ để nhìn ngắm rồi thưởng thức các món ăn vặt ở đây. Món nào cũng đặc trưng và rất ngon. Trong ký ức của mình, đó là những món ăn khiến mình ao ước nhất. Đến độ, mình từng nghĩ rằng sau này làm có tiền rồi thì sẽ ăn cho thoả thích!”.
Món bánh ướt ngọt Bến Tre trứ danh tại chợ Côn Đảo. Trong buổi sớm, những cuốn bánh pha màu nắng cũng ngọt ngào như vị bánh khiến nhiều thực khách không kiềm lòng được
Món bánh ướt ngọt Bến Tre trứ danh tại chợ Côn Đảo. Trong buổi sớm, những cuốn bánh pha màu nắng cũng ngọt ngào như vị bánh khiến nhiều thực khách không kiềm lòng được.
Dân Côn Đảo đa phần là dân tứ xứ, đến đây tạo dựng cuộc sống mới ở vùng đất linh thiêng nhiều biến cố, thăng trầm này. Cũng vì tứ xứ mà họ, mỗi phương lại mang theo đặc sản vùng miền của mình để làm bán, vừa là kế sinh nhai, vừa như một cách lưu giữ hình ảnh, hương vị quê hương ở vùng đất mới.
 
Những bịch bánh bò đủ màu gợi nhớ ký ức tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên mang bịch bánh vào lớp ăn sáng
Những bịch bánh bò đủ màu gợi nhớ ký ức tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên mang bịch bánh vào lớp ăn sáng.
Một trong những món chúng tôi ấn tượng tại chợ là bánh ướt ngọt. Chị bán hàng hồ hởi cho biết: “Bánh này có gốc gác từ Bến Tre quê tui. Dân xứ dừa tụi tui thường tận dụng hai sản vật dồi dào tại chỗ là dừa và bánh tráng để làm các món ăn chơi.
Bánh này coi bộ nhỏ nhỏ vậy thôi chứ làm cũng công phu lắm”.
Tại chợ, chị thể hiện luôn phần “công phu” với một lò hấp nóng, bột đậu xanh, bột nếp pha bột năng trộn màu xanh nước lá dứa, dừa bào nhỏ, mè rang… Bánh cái nào cái nấy ra lò nóng hổi thơm lừng. Ăn một cái rồi muốn cái nữa, cái nữa.
Bánh lá mơ, ăn với nước cốt dừa, vị rất đặc biệt
Bánh lá mơ, ăn với nước cốt dừa, vị rất đặc biệt.
Chè trôi nước với ly to, ăn đến no vẫn thèm
Chè trôi nước với ly to, ăn đến no vẫn thèm.
Khách nước ngoài cũng bị hấp dẫn bởi những hàng quà bánh ngon mắt trong chợ Côn Đảo
Khách nước ngoài cũng bị hấp dẫn bởi những hàng quà bánh ngon mắt trong chợ Côn Đảo.

Ngoài bánh ướt ngọt, chợ Côn Đảo buổi sớm còn bày bán nhiều loại đồ ăn thức uống ngon lành khác như bánh ít lá tro nhân đậu xanh ngon một cách “thần thánh”, rượu nếp, xôi lá cẩm kẹp bánh kẹp giòn, chè trôi nước, chè bà ba, chè bông cau, bánh bò, bánh lá gai… Nếu không nhanh chân lẹ tay mua sớm, chỉ trong chốc lát, những quầy bán bánh ở đây sẽ hết hàng.

Cơm tấm gần chợ, ngon “thần thánh” không thua kém cơm tấm ở Sài Gòn
Cơm tấm gần chợ, ngon “thần thánh” không thua kém cơm tấm ở Sài Gòn.
Bánh ít lá gai nhân đậu xanh, đi chợ muộn chút là hết. Bánh làm từ gạo nếp, đậu xanh gói trong lá lồ ồ sẵn có ở đảo.
Bánh ít lá gai nhân đậu xanh, đi chợ muộn chút là hết. Bánh làm từ gạo nếp, đậu xanh gói trong lá lồ ồ sẵn có ở đảo.

 Ngoài các món ăn vặt ngon lành, đẹp mắt trong chợ, Côn Đảo còn có một quán cơm tấm gần đó, ngon không thua mấy quán cơm tấm có tiếng ở Sài Gòn. Buổi sáng đầu tiên của chúng tôi ở Côn Đảo bắt đầu với dĩa cơm tấm ở một quán không biển hiệu mà lúc nào cũng đông khách.

Tiếp đến là la cà trong chợ, thưởng thức cho bằng hết những món ăn đặc trưng nhất. Ăn vặt trong chợ luôn là cái thú vui rất thực của những du khách đến một vùng đất mới. Đến chợ để biết về người dân bản xứ, về văn hoá vùng miền và trở về tuổi thơ với bánh bún ngọt lành…
Theo Sài Gòn ẩm thực

tin mới

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau khoảng 2 tuần khẩn trương luyện tập, đến nay các tổ bay của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 và Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng) đã sẵn sàng cho cuộc diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.