Mót đá đỏ: "Anh ơi chớ mong cầu niềm hạnh phúc mong manh..."

(Baonghean.vn) -Vùng đất Quỳ Châu có thời gian dài (gần 25 năm) bình yên, sau cơn lốc đá đỏ. Nhưng nay vẫn còn một số người "nuôi mộng" làm giàu đi mót đá đỏ trên công trường thủy lợi Bản Mồng. Hãy nghe bài xẩm này để thức tỉnh.

“Anh đi đào đá đỏ, ở vùng mỏ Quỳ Châu/Anh biết tìm đâu tìm đâu ra đá đỏ/Trời cho ai thì người đó có, muốn có mà được đâu/Anh ơi chớ mong cầu niềm hạnh phúc mong manh, mạng sống chẳng yên lành...”.

Nghe bài xẩm về đá đỏ

.

Người dân Nghệ An rủ nhau "mót" đá đỏ ở công trình thủy lợi Bản Mồng

Người dân Châu Bình vẫn tin vào những câu chuyện truyền miệng ở bản này, bản kia có người đào được viên đá trị giá hàng tỷ đồng.
N.S

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.