Nghe câu dân ca ngày Xuân xứ Nghệ


(Baonghean.vn) – Trong những ngày Xuân, trên những nẻo đường xứ Nghệ, những làn điệu dân ca trữ tình, sâu lắng vang khắp đường làng, ngõ xóm...

Xuân này, NSƯT Tạ Hồng Dương đến thăm, chúc Tết và thể hiện mấy làn điệu trong bài Múa sắc bùa và Đông Xuân thắng lợi tại khối Bình Phúc (phường Hưng Phúc – TP Vinh). Những câu dân ca gắn cùng công tác, lao động sản xuất, gần gũi cuộc sống, bên cạnh ngày mùa mới đã đi vào lòng người như “Em xin mời bạn miếng trầu ngày vui mở hội; Nghĩa tình sâu nặng quê hương đất Lam Hồng; Là người ơi đường xa tới đây hãy nhận lấy miếng trầu; Trầu quê sông Lam quê mình; bén duyên thời xin thắm lại để nhớ mãi ngày hôm nay.

N
Những làn điệu dân ca được cất lên trong một sáng Xuân trong trẻo tại Kim Liên (Nam Đàn).

Những ngày đầu xuân, chúng tôi đã được nghe chất giọng của cháu Nguyễn Thị Bích Ngọc (Nhà số 8 - khối Bình Phúc - phường Hưng Phúc – TP Vinh) với điệu Ví phường vải. Cháu năm nay học lớp 10, nhưng dân ca đã đi vào tâm khảm cháu từ thủa lên 5 tuổi và trở thành một phần không thể thiếu, như cơm ăn, áo mặc hàng ngày của em...

Cháu Nguyễn Thị Bích Ngọc ( học sinh lớp 10- khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc - TP Vinh) hát dân ca ngày mùng Một Xuân Bính Thân
Cháu Nguyễn Thị Bích Ngọc ( học sinh lớp 10- khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc - TP Vinh) hát dân ca ngày mùng Một Xuân Bính Thân.
Những làn điệu dân ca xứ Nghệ lan toả và chảy mãi trong mạch nguồn văn hoá
Những làn điệu dân ca xứ Nghệ lan toả và chảy mãi trong mạch nguồn văn hoá

Ở khối Bình Phúc, cũng có 1 Câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ, do các ông bà thành lập. Nhưng sinh hoạt ở CLB lại rất nhiều bạn trẻ. Bạn Thanh Hà, Chủ tịch MTTQ phường (người trẻ nhất trong các nhiệm kỳ chủ tịch MTTQ phường ở TP Vinh) với chất giọng trong trẻo đã thể hiện làn điệu “Một lòng đợi bạn”. Nhà bạn Hà dường như tất cả đều là “nghệ sỹ” khi mẹ, bố, cháu con cùng hát trong khuôn viên. Những ngày đầu năm mới, các làn điệu dân ca, ví giặm lại được vang lên trong những buổi lễ chúc Thọ, hay đơn giản là những lúc các thành viên câu lạc bộ đến thăm nhà nhau đầu Xuân.

Những nghệ sỹ  của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ biểu diễn
Trao truyền khúc hát dân ca qua các thế hệ.

Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Hồng Lựu (Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ) chia sẻ “Dân ca Nghệ - Tĩnh mang hơi thở của cuộc sống sinh hoạt, lao động của người lao động quê hương. Theo biến động, phát triển, những lời dân ca lại mang âm hưởng mới, dạy chúng ta về tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người. Và đặc biệt hơn là dân ca Nghệ - Tĩnh chỉ có thể được hát bởi những con người xứ Nghệ, nói giọng Nghệ, bởi vậy, đặc trưng riêng cũng vì thế”.

Mùa Xuân Bính Thân, đi trên những nẻo đường xứ Nghệ mến yêu, nghe câu dân ca, chợt thấy ấm lòng. Mến yêu xiết bao quê mình.

Trần Hải

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.