Tháng 7 ở Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh 4

(Baonghean) - 3 năm nay, cứ đến đầu tháng 7 các thương bệnh binh ở Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh 4 lại mong được đón các sinh viên ở trường Đại học y khoa Vinh đến hoạt động tình nguyện. Có các bạn sinh viên, sinh hoạt của các chú các bác thương binh nặng được đỡ đần thêm nhiều phần… 

Nhiều năm liền, Đoàn thanh niên của trường Đại học Y khoa Vinh chọn tháng 7 – tháng đền ơn đáp nghĩa để tri ân với các bác, các chú ở Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh 4. “Địa chỉ đỏ” này  là nơi để các thành viên của đội sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động thiết thực như: chăm sóc giúp đỡ thương bệnh bệnh, dọn vệ sinh quanh khu vực trại điều dưỡng và thăm khám, phát thuốc chữa bệnh. Công việc này thường đòi hỏi những người có kinh nghiệm, nhưng đội hình 48 sinh viên tình nguyện năm nay của các y bác sỹ tương lai có đến hơn 90% là sinh viên năm thứ nhất của khoa điều dưỡng. Vì thế  không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong những ngày đầu mới làm quen với công việc.

 Sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh với các Thương bệnh binh trung tâm điều dưỡng.

Chia sẻ về công việc đặc biệt này, sinh viên Nguyễn Thị Hồng Phượng – lớp 32A, xúc động cho biết: Lần đầu nhìn thấy các bác, bọn em đứa nào cũng lặng đi vì không thể tưởng tượng nổi hậu quả chiến tranh lại khốc liệt đến thế. Mấy hôm đầu, tuy là những công việc đơn giản như giúp các bác ăn cơm, dọn dẹp vệ sinh cho các bác nhưng ai cũng nghi ngại. Phải một hai ngày được các cô, các gì điều dưỡng trong đơn vị hướng dẫn bọn em mới tự tin làm…
 
Không khó khăn sao được khi đối tượng mà các thành viên của đội tình nguyện chăm sóc đều là những người không lành lặn, có người thậm chí còn không nói được, không cử động được. Vượt lên những trở ngại đó, mọi thành viên trong đội đều đã thuần thục với công việc. Một ngày tình nguyện bắt đầu từ sáng sớm với việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho các chú, các bác, sau đó là dọn vệ sinh quanh khu vực trung tâm và khu nhà ở. Ngày hai giờ cố định, những y bác sỹ tương lai cùng với nhân viên y tế tiến hành khám bệnh và phát thuốc cho các thương bệnh binh. Các bạn còn thay nhau đến đọc báo, hoặc đôi khi chỉ đến để nghe các bác kể chuyển.
 
Nói về những công việc tưởng như “không tên” đó của các sinh viên tình nguyện, anh Lê Xuân Dũng – Bí thư đoàn Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh 4 vui mừng: Trung tâm điều dưỡng hiện đang nuôi dưỡng và điều trị gần 80 thương bệnh binh nặng nhưng chỉ có hơn 20 người làm công tác chăm sóc, điều dưỡng nên khối lượng công việc nhiều. Có thêm các bạn sinh viên, chúng tôi được giúp đỡ rất nhiều, nhất là trong việc lo lắng chăm sóc các phần việc cá nhân cho các thương bệnh binh. Bản thân các bác, các chú từ ngày có các cháu đến cũng vui vẻ, phấn khởi và lạc quan hơn.
 
Cũng chính bởi sự gắn bó này, nên hoạt động tình nguyện của sinh viên trường Đại học Y năm nay có sự khác biệt so với hai năm trước. Đó là, thay vì “sáng đi chiều về” nay suốt thời gian tham gia tình nguyện cả đội đều ở tại trung tâm. Sự thay đổi đó, xuất phát từ nguyện vọng của chính các bác thương binh bởi các bác có tâm sự “thấy các cháu đi đi về về hàng ngày chẳng khác nào nhân viên hành chính, chiều đến ở trung tâm vắng lặng lắm” – đội trưởng Hồng Phượng kể lại. Để chuẩn bị cho đội quân “đặc biệt” này, Ban giám đốc Trung tâm đã dành trọn khu nhà ăn và khu nhà nghỉ của điều dưỡng cho các sinh viên tình nguyện. Vì thế những dù ở xa như bạn Vinh (Quỳ Hợp), bạn Hải (Yên Thành), bạn Khẩn (Hà Tĩnh) không có điều kiện về nhà vẫn có thể yên tâm vì ở Trung tâm thoải mái như ngay ở chính nhà mình…
 
Cùng với những hoạt động chung, thời gian này, để chuẩn bị cho ngày Thương binh liệt sỹ, các hạt nhân văn nghệ của đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y và đoàn thanh niên Trung tâm đang chuẩn bị một chương trình ca nhạc. Dù giọng hát của các thành viên trong đội biểu diễn chưa thực sự hay nhưng chúng em mong rằng sự cố gắng của cả đội sẽ đem đến cho các bác một món quà thật ý nghĩa trong ngày đặc biệt này” – sinh viên Trịnh Xuân Hải tiết lộ.

Mỹ Hà

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.