Cám cảnh gia đình một cựu thanh niên xung phong

(Baonghean.vn) - Đi bộ đội rồi chuyển sang thanh niên xung phong và trở về địa phương lấy chồng, sinh con đều bị nhiễm chất độc điôxin khiến cho cả ba thế hệ gia đình bà lao đao kiệt quệ. Thế nhưng vì mất giấy tờ nên cựu thanh niên xung phong tuổi già đành phải im lặng nuôi 10 người dở điên dở dại với cái  giấy chứng nhận hộ nghèo mà không có lấy một chế độ gì khác.
   
Vừa bước vào căn nhà ọp ẹp của bà Hồ Thị Vân (70 tuổi) thường trú xóm 12, xã Quỳnh Thạch huyện Quỳnh Lưu,̀ chúng tôi thực sự cám cảnh trước những khuôn mặt hốc hác đói ngủ, thiếu ăn. Nhìn vào phía trong, một người đàn ông nằm quấn trong tấm chăn rách mà cứ nghiến răng trèo trẹo khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.  

Bà Vân bên những đứa con bị nhiễm chất độc đi ô xin và đàn cháu 

Anh Nguyễn Văn Minh - công an xã Quỳnh Thạch bảo bà Vân kể cho chúng tôi nghe về cái nghèo, cái đói của bà thì bà Vân kể câu được câu mất. Bà Vân nhớ lại: Năm 1963 bà đi bộ đội vào tận Khe Sanh (Quảng Trị), sau đó đến năm 1965, chuyển sanh thanh niên xung phong rồi đến năm 1968 về quê lấy chồng sinh bốn người con, nhưng con thứ 3 chưa kịp ra đời thì mất tại bệnh viện Quỳnh Lưu năm 1983. Ba con còn lại,̀ người con đầu là Nguyễn Bá Hùng năm nay đã 36 tuổi ngây ngô nhưng cũng lấy được một cô vợ dở dở, ương ương đẻ liền một lúc bốn đứa con mà vừa rồi đi xe máy bị xe đè gãy chân vẫn còn ngồi một chỗ. Người con thứ hai là Nguyễn Bá Cường năm nay 32 tuổi, nằm một một chỗ suốt 30 năm nay. Còn người con út Nguyễn Bá Phương sinh năm 1985 ho sù sụ suốt ngày, đang chay đi phụ hồ kiếm sống”.

 

Kể đến đó bà Vân chạy vào lấy một túi giấy tờ cho chúng tôi xem thì mới hay bà đúng đã đi bộ đội thật và biên chế tại trung đoàn 214, sau đó chuyển sang thanh niên xung phong rồi về quê Quỳnh Thạch lấy chồng̉. Vì sao anh Cường dị dạng với tấm thân tiều tuỵ do nhiễm chất độc đi ô xin mà không được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước thì bà Vân than thở “em đã làm đơn nhiều lần lắm rồi nhưng họ bảo không có giấy tờ nên họ chỉ cho em cái giấy hộ nghèo thôi”.

 

Anh Minh - công an xã Quỳnh Thạch cho biết: cả nhà 10 miệng ăn gồm con trai, con dâu, cháu và bà Vân chỉ có thu nhập duy nhất do anh Hùng hơi tỉnh đi làm thì giờ anh Hùng đã gãy chân nên cả nhà đành nhịn đói.

 

Với hoàn cảnh của gia đình bà Vân hiện đang chờ sự cưu mang của cộng đồng. Vì sao anh Cường (người con thứ 2) đang là một nạn nhân bị nhiễm chất độc đi ô xin nặng mà không được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước? Vì sao bà Vân - Một cựu chiến binh, thanh niên xung phong nhưng chưa được hưởng chế độ? Các cấp ngành, chính quyền địa phương cần quan tâm thực hiện chế dộ cho gia đình bà Vân để những mảnh đời vơi đi nỗi khốn khó.

Xuân Bảy

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.