Sâu lắng "Hương sen quê Bác"

(Baonghean) - Nắng nóng liên tục từ giữa tháng Tư đến nay dường như không ảnh hưởng nhiều đến không khí luyện tập của các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn nghệ thuật quần chúng Nghệ An. Có chăng, để tranh thủ thời tiết, thời gian luyện tập được kéo dài hơn và thường khi thành phố lên đèn, hội trường tầng 2 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh mới vắng bóng người.
Suốt hơn 1 tháng luyện tập vất vả, nhiều anh, chị em được tuyển chọn từ cơ sở hàng ngày phải đi - về với quãng đường xa hàng chục cây số. Thế nhưng, vượt lên trên những trở ngại đó, hơn 30 nghệ sỹ đều thấy tự hào vì được tham dự Liên hoan Tiếng hát Làng Sen toàn quốc. 
Với người dân Nghệ An, Liên hoan Tiếng hát Làng Sen đã trở nên quen thuộc và trở thành hoạt động thường niên tri ân Người. Cũng từ liên hoan này, nhiều hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở đã được phát hiện. Rất nhiều bài hát, ca khúc về Bác được sáng tác để phục vụ chương trình nghệ thuật của các đoàn sau này đã trở thành bài hát nổi tiếng, như: “Cánh diều tuổi thơ” của nhạc sỹ Hoàng Thành, “Chúng con hát về Người - Hồ Chí Minh” của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới…
Để chuẩn bị cho Liên hoan Tiếng hát Làng Sen toàn quốc năm 2015, các địa phương đã tổ chức liên hoan ở cơ sở, tuyển chọn hạt nhân cho đoàn nghệ thuật Nghệ An. Vì thế, việc lựa chọn ca sỹ, diễn viên, việc xây dựng chương trình ngày một công phu và kỹ càng hơn. Tham gia vào Đoàn Nghệ thuật của tỉnh tham dự liên hoan năm nay có khá nhiều gương mặt là nghệ sỹ không chuyên ở cơ sở như: Ngọc Khánh - giáo viên Trường Tiểu học Vinh Tân, Cao Bằng - giáo viên Trường Tiểu học Hiến Sơn (Đô Lương), Thùy Dung - sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh… 
Một buổi tập luyện của Biên đạo múa Ánh Tuyết và các nghệ sỹ  đoàn nghệ thuật Nghệ An.
Một buổi tập luyện của Biên đạo múa Ánh Tuyết và các nghệ sỹ đoàn nghệ thuật Nghệ An.
Mai Hương - thành viên của Đoàn nghệ thuật Nghệ An tham gia liên hoan và được chọn hát đơn ca. Bài hát “Chúng con hát về Người”, một bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới, được rất nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp biểu diễn thành công. Để “làm mới” tác phẩm, Hương không ngại thể hiện theo cách phối khí mới, nghiên cứu kỹ tác phẩm và được chính cô giáo của mình là Nghệ sỹ Ưu tú Ngọc Hà chỉ dẫn. Em cũng tin rằng, bằng tình cảm chân thật của mình, khán giả sẽ đón nhận nhiệt tình bài hát này.
Chương trình nghệ thuật của đoàn Nghệ An tham dự Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm nay có chủ đề  “Hương Sen quê Bác”. Ý tưởng của chương trình nhằm tạo dựng một hình ảnh về làng Sen xưa và nay. Ở đây, hơn 100 năm trước Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam đã lớn lên và dẫn dắt dân tộc Việt Nam thoát khỏi áp bức, tù đày, nô lệ. Nay, trải qua bao thăng trầm, người dân làng Sen, người dân xứ Nghệ vẫn kiên trung, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương, đất nước.
Được giao trọng trách biên đạo toàn bộ chương trình, Nghệ sỹ Ưu tú, biên đạo múa Hoàng Thị Ánh Tuyết chia sẻ, chị trăn trở nhiều với nội dung chương trình. Bởi lẽ, sen là một hình ảnh quá quen thuộc, hình ảnh của Bác Hồ cũng đã được rất nhiều chương trình dàn dựng thành công, vì vậy làm thế nào để mới, để biên đạo thành một chương trình hấp dẫn sẽ rất khó. Với suy nghĩ đó, nghệ sỹ Ánh Tuyết đã xây dựng một không gian nghệ thuật riêng, có sự đan xen giữa quá khứ và hiện đại và sen trở thành hình ảnh xuyên suốt chương trình.
Chị cũng rất tâm đắc với phần biên đạo tác phẩm “Hương sen quê Bác”, một sáng tác mới của NSƯT Tiến Dũng trên làn điệu quen thuộc của Dân ca ví, giặm xứ Nghệ. Trong tiết mục mở màn này, khán giả sẽ được nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc của người dân xứ Nghệ như khung cửi, cánh võng, nghề ươm tơ, dệt lụa…
Chương trình nghệ thuật năm nay cũng kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều điều lý thú, hấp dẫn cho khán giả bởi có đến hơn 2/3 tác phẩm được sử dụng là những ca khúc mới. Đó là tác phẩm “Vui hội Làng Sen” của tác giả Trần Cải dựa trên làn điệu dân ca của người Khơ mú, miền Tây xứ Nghệ, tác phẩm múa “Mẹ dệt niềm tin”, âm nhạc của nhạc sỹ trẻ Hoàn Tuấn, “Bác Hồ - cuộc đời ta” của nhạc sỹ Phan Thanh Chương…
Với tình cảm thiết tha, với niềm kính yêu da diết và với niềm tự hào riêng của người dân quê Bác, chắc chắn chương trình của Đoàn nghệ thuật Nghệ An sẽ tạo nên dấu ấn cho liên hoan năm nay.
 Mỹ Hà

tin mới

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.