3 đứa trẻ mồ côi cần sự giúp đỡ của cộng đồng

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, không khí buồn bã, tang thương giăng kín căn nhà tranh xiêu vẹo của các cháu Vi Văn Sinh (14 tuổi), Vi Thị Linh (10 tuổi) và Kha Hải Đăng (13 tháng tuổi) ở bản Tân Hương, xã Yên Khê (Con Cuông) khi các cháu vừa vĩnh viễn mất đi hơi ấm của người mẹ.

Bà ngoại các cháu là Lang Thị Bình ngồi lặng lẽ, không khỏi giấu được nước mắt từ những biến cố đau thương của gia đình. Bà kể: Con gái bà là chị  Kha Thị Kim lập gia đình và sinh được 2 cháu Sinh và Linh thì người chồng đã bỏ đi bặt vô âm tính, đến nay đã gần 8 năm.

Bà Bình và 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ bên căn nhà tranh cũ nát
Bà Bình và 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ bên căn nhà tranh cũ nát

Năm 2015 chị Kim sinh thêm cháu trai là Kha Hải Đăng với một người đàn ông khác, nay cháu Đăng mới 13 tháng tuổi và cũng không biết mặt cha. Trong lúc Chị Kim lại ốm đau, bệnh tật triền miên bởi căn bệnh viêm cầu thận. Do nhà nghèo, không có điều kiện để chữa chạy thuốc men, khiến sức khỏe chị dần kiệt quệ và qua đời vào đầu tháng 11 vừa qua.

Hiện 3 cháu đang được bà ngoại cưu mang, nhưng năm nay bà Bình đã ngoài 60 tuổi. Cuộc sống của gia đình chủ yếu nhờ vào 3 sào ruộng nên luôn trong cảnh túng thiếu. Bà lo lắng đến quặn lòng khi nghĩ đến các cháu đang tuổi ăn, tuổi học, với hoàn cảnh hiện tại có thể các cháu bà phải bỏ học giữa chừng.

Cháu Đăng mới chỉ 13 tháng tuổi, nhiều đêm thiếu sữa mẹ, cháu khóc suốt cả đêm
Cháu Đăng mới chỉ 13 tháng tuổi, nhiều đêm thiếu sữa mẹ, cháu khóc suốt cả đêm

Hiện tại cháu Linh đang học lớp 4, cháu Sinh đang học lớp 7, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng các em rất chăm ngoan học giỏi. Cháu Vi Văn Sinh chia sẻ: Trước đây em đi học đang có mẹ lo, em rất muốn đi học những giờ mẹ em đã mất, em và 2 em nhỏ sống nhờ vào bà ngoại, bà lại già yếu nên em đi học lại không có ai giúp bà. Em thương bà và các em lắm, chắc tới đây em phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp bà.

Xót xa hơn khi cháu Đăng mới chỉ 13 tháng tuổi, nhiều bữa vì thiếu sữa mẹ cháu đã khóc thét suốt cả đêm. Căn nhà tranh cũ kỹ, xiêu vẹo giờ đây không còn khả năng chống đỡ khi mưa bão...

Hoàn cảnh đáng thương của 3 đứa trẻ mồ côi cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xa, gần để các cháu có điều kiện được đến trường.

Bá Hậu - Minh Hạnh

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.