Hãy thức tỉnh để không nghe theo những gì trái với đạo đức Kitô

(Baonghean.vn)-Mở rộng nước Chúa không có nghĩa là mở rộng khuôn viên, tranh chấp một ngõ nhỏ, một con đường, mà mở rộng nước chúa chính là chúng ta biết nhẫn nhục, hy sinh, khiêm nhường và bác ái, sống thánh thiện.

Những ngày vừa qua theo dõi, chứng kiến sự việc bà con giáo dân giáo họ Yên Lạc (giáo xứ Xuân Kiều) xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) hành xử không giống ai, ngang nhiên đập phá tường rào trường mầm non để mở đường trái phép vào nhà thờ họ giáo Yên Lạc, chúng tôi những người công giáo chân chính không khỏi chạnh lòng.

Cái chạnh lòng ở đây không phải nôn nóng hùa theo việc làm đó của một số bà con Yên Lạc, mà chúng tôi cũng chịu khó tìm hiểu thực tế và suy nghiệm lời Chúa. Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết giáo họ Yên Lạc cũng có lịch sử từ lâu, nhà thờ họ, con đường dẫn vào nhà thờ vẫn bình yên đi qua năm tháng với bà con giáo dân nơi đây. Việc đi lại, đọc kinh, cầu nguyện của bà con giáo dân vẫn diễn ra một cách bình thường như bao miền quê khác.

Nhà thờ giáo họ Yên Lạc
Nhà thờ giáo họ Yên Lạc

Hơn ai hết bà con giáo dân chúng ta nên hiểu rằng, lối dẫn ta đến với ngai vàng của thiên Chúa là đức yêu thương, khiêm nhường. Mở rộng nước Chúa không có nghĩa là mở rộng khuôn viên, tranh chấp một ngõ nhỏ, một con đường, mà mở rộng nước chúa chính là chúng ta biết nhẫn nhục, hy sinh, khiêm nhường và bác ái, sống thánh thiện giống như hình ảnh của Chúa thì nước trời sẽ đến với chúng ta.

Người công giáo chúng ta có quan niệm là sống cho ngày mai, ngày mai có tươi sáng, có được chầu chực bên ngai vàng của thiên chúa hay không đang phụ thuộc sự thánh thiện của mỗi người hôm nay. Đức Giêsu giang tay trên thập giá chịu đóng đinh là để cho hậu duệ của người biết nhẫn nhục. Chúng ta không nên uổng phí sự hi sinh to lớn của người, hãy dừng lại đi bà con, hãy tuân thủ những gì mà chính quyền địa phương đang cùng với bà con hòa giải để đi đến thống nhất giải quyết sự việc theo trình tự của pháp luật.

Là những người công giáo chúng tôi khắc ghi lời của linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại Hội nghị biểu dương gương Người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo Nghệ An năm 2015. Ngài nói: “Trước khi có đạo thì ta đã là người Việt, do đó mỗi người công giáo hãy làm tốt bổn phận công dân, có trách nhiệm xây dựng quê hương giàu đẹp, nước có vinh thì đạo mới sáng”.

Chúng ta nguyện vác thập giá theo chân Chúa, làm theo những gì về đạo làm người đã truyền dạy, vũ khí của ngài là đức tin và bộ tràng hạt, hãy tin vào ngài, hãy thức tỉnh để không nghe theo những gì trái với đạo đức Kitô. Ngài sẽ đến, đến với những ai biết yêu thương và phụng sự. Chúng ta hãy làm những việc lành phúc đức, để vinh danh thiên chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Người anh em cùng đức tin

tin mới

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.