Điểm tựa nơi cửa biển

(Baonghean) - Thượng úy Trần Văn Hóa, Thuyền trưởng K62, Hải đội 137, mắt đăm đăm nhìn ra biển, chia sẻ: Mỗi lần ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, các tàu của hải đội luôn đầy ắp những kỷ niệm khó quên. Đó là tình quân dân, tình đồng đội trên biển khi gặp sóng to, gió cả. Thời gian này, trong bối cảnh biển, đảo quê hương phải đối mặt với không ít “cơn sóng dữ”, trách nhiệm và tình cảm của người lính hải quân với bà con ngư dân ngày càng trở nên bền chặt, đậm đà...

Cách đây không lâu, ông Trần Văn Quý – ngư dân ở Thanh Hóa gửi thư đến Hải đội 137 để cảm ơn cán bộ, chiến sĩ - những ân nhân đã giúp ông và các thuyền viên thoát khỏi “cửa tử”. Đận ấy, thuyền ông Quý bị chết máy trôi dập dềnh giữa biển khơi gần 2 ngày. Trong lúc các thuyền viên đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì nước ngọt và lương thực sắp hết, thì tàu HQ 981 của Hải đội 137 xuất hiện. Lúc đó, ông Quý như người “chết đuối vớ được cọc”. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu HQ 981 đã chia sẻ nước ngọt và lương thực cho anh em ngư dân, lai dắt con thuyền hỏng vào mũi Rồng thuộc vùng biển Nghệ An. Ông quý và các bạn chài bảo toàn được tính mạng, tài sản. 

Chiến sĩ Hải quân Hải đội 137 sãn sàng chiến đấu.
Chiến sĩ Hải quân Hải đội 137 sãn sàng chiến đấu.
Việc Hải Đội 137 nhận được thư, những món quà quê dân dã, quà biển của bà con ngư dân tự tay làm ra hoặc đánh bắt, không còn là chuyện hiếm. Bởi đó cũng là tình cảm tự nhiên đến từ trong hoàn cảnh cam go, đặc biệt. Trong cơn bão số 14, tháng 11/2013 (siêu bão Haiyan), cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua từng được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào miền Trung, Nghệ An là nơi tâm bão càn quét qua. Khi có tin báo bão cực kỳ nguy cấp đối với tính mạng và tài sản của nhân dân, 30 cán bộ và chiến sĩ Hải đội 137 đã tiên phong có mặt ngay tại các nơi trọng yếu để giúp nhân dân chằng chống nhà cửa và cứu kéo tàu cá lên bờ tránh trú bão. Nhiều chiến sĩ còn chưa kịp gọi điện về nhà cho vợ con, bố mẹ, đã khẩn cấp lên đường làm nhiệm vụ. Tuy cơn bão ấy đã không đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, nhưng tinh thần quên mình vì nhân dân, vì nhân dân phục vụ trong hoàn cảnh nguy hiểm, ác liệt nhất, đã để lại dấu ấn đặc biệt đối với ngư dân và bà con sinh sống vùng ven biển.
Một lần khác, trận lũ “nhớ đời” với bà con nông dân vùng sông Con, huyện Tân Kỳ năm 2010 và cũng chưa phai trong trí nhớ những người lính Hải quân Hải đội 137. Trong dòng nước lũ, các chiến sĩ Hải quân Hải đội 137 vẫn kiên cường, xả thân đưa hàng nghìn người dân trong vũng lũ dữ đến nơi an toàn. Sự xuất hiện kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137 cùng với các lực lượng cứu hộ huy động từ các nơi đã giúp cho công tác ứng cứu khẩn trương, chủ động và hiệu quả hơn.
Việc bám dân, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137 xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Đó là trách nhiệm, là tình cảm, đồng thời cũng là động lực để Hải đội thực hiện tốt nhiệm vụ rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Truyền thống đó được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137 truyền giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
Tiền thân là đơn vị hải quân tham gia đánh đuổi tàu Ma – đốc năm xưa, Hải đội 137  luôn “rèn binh, chỉnh cán” trong việc phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, thực sự là chỗ dựa, là niềm tin, là cơ sở vững chắc của nhân dân và của lực lượng Hải quân. Hải đội 137 luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, đặc biệt là khả năng SSCĐ, sẵn sàng cơ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và tham gia cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Hải đội trưởng – Trung tá Hoàng Trung Dũng cho biết: Nhiều năm liên tục, Hải đội 137 hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch huấn luyện đề ra và là một trong những Hải đội dẫn đầu của Vùng Hải quân I. Sở dĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ là bởi mọi hoạt động của Hải đội đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Hải đội luôn xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của ngư dân trong mọi tình huống.
Trung tá Vũ Xuân Tình - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội cho rằng, để có được kết quả cao trong các mặt công tác trên, cũng như tình cảm sâu đậm của người dân, những năm gần đây Hải đội đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, nội dung cốt lõi mà mỗi cán bộ,  chiến sĩ Hải đội 137 nắm chắc là muốn bám biển, phải bám dân. Và muốn giữ biển, phải giúp dân bám biển.
Lê Việt Long

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.